Lời khai của nghi phạm sàm sỡ rồi đâm chết cô gái trẻ

Dương Thanh Thứ ba, ngày 15/12/2015 10:57 AM (GMT+7)
Sàm sỡ với cô gái trẻ ở quán cà phê võng bị phản ứng nên Tài nổi máu “điên”, rượt đuổi rồi lấy dao đâm chết cô gái.
Bình luận 0

Ngày 15.12, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đã hoàn tất thủ tục chuyển đối tượng La Văn Tài (30 tuổi, quê Trà Vinh; nghi phạm sàm sỡ rồi đâm chết cô gái trẻ) cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM điều tra xử lý về hành vi giết người theo thẩm quyền. Nạn nhân là chị N.T.H (20 tuổi, quê Đồng Nai, tạm trú tại quận 8, TP.HCM).

img

La Văn Tài.

Tại cơ quan công an, Tài khai nhận: Vào trưa 14.12, sau khi nhậu với bạn bè xong, Tài dùng xe máy chở một người bạn đến quán cà phê võng trên đường số 6 (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM) để uống cà phê. Lúc này, thấy chị H đang nằm võng uống nước nên Tài đến gần kéo võng chọc và giở trò sàm sỡ.

Thấy thanh niên lạ mặt có hành vi thiếu văn hóa nên chị H phản ứng và đi lại quầy tính tiền để ra về. Tuy nhiên, Tài đuổi theo đánh chị H và bị chị chống cự. Nổi máu “điên”, Tài rút dao bấm trong người đâm vào lưng chị H khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Tài vứt con dao định tháo chạy. Tuy nhiên, người dân sống gần đó đã hô hoán, bắt Tài giao cho công an xử lý.

Tài khai với cơ quan điều tra, tưởng chị H là người quen nên giở trò sàm sỡ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem