Nam Thư: “Tôi muốn chôn Nam Em nhiều lần”

Bài, ảnh, video: Phan Trai Úc Chủ nhật, ngày 07/07/2019 09:55 AM (GMT+7)
“Kiều nữ làng hài” tiết lộ Nam Em bị rối loạn hoảng sợ, luôn nghĩ mình sẽ chết.
Bình luận 0

Video Nam Thư chia sẻ nỗi khổ khi làm việc với Nam Em

Nam Em vừa chính thức trở lại với âm nhạc sau thời gian dài “mất tích” bằng web drama mang tên “Anh muốn quên em không?”.

Qua bộ phim này, Nam Em hi vọng khán giả sẽ đón nhận và yêu thương cô trở lại, sau những scandal đời tư “gây bão” kéo dài.

Sản phẩm do Nam Thư làm đạo diễn. Đây là lần đầu Nam Em và Nam Thư hợp tác.

Chúng tôi có cuộc trao đổi với Nam Thư, nghe cô tiết lộ về hậu trường làm phim “khốc liệt” với Nam Em.

img

Nam Em - Nam Thư lần đầu hợp tác

- Nam Em vốn là cái tên đầy tai tiếng trên khắp mặt báo. Cơ duyên nào khiến chị hợp tác với Nam Em?

- Nam Em là người rất đáng thương nhưng cũng rất đáng chôn. Tôi không hiểu tại sao lại mắc nợ cô bé này. Nó rất phiền phức.

Tôi rất nhiều việc nhưng mỗi ngày Nam Em “lên cơn”, hỏi về thông điệp của trái đất là gì? Thật sự nghe xong tôi rất mệt.

Ban đầu, tôi chỉ định làm đạo diễn cho phim chứ không kiêm luôn diễn viên. Song khi Nam Em dùng hết mối quan hệ, gọi điện người này, người kia mời thì ai cũng từ chối.

Nam Em bảo tôi: “Chị ơi, giờ showbiz nghe tên em người ta bỏ chạy, không ai làm việc với em hết”. Nghe xong câu đó tôi rất là thương cho Nam Em. Từ đó tôi đồng ý hỗ trợ cô ấy hết mình.

img

Nam Em từng gây ồn ào với nhiều scandal đời tư

- Chị là người khá nóng tính và thẳng thắn. Làm việc với Nam Em chị dung hòa ra sao?

- Nam Em nói đúng, cô ấy làm việc theo cảm xúc. Còn tôi thì cực kỳ nóng tính.

Bộ phim quay trong 5 ngày. Nguyên ê-kíp chỉ chiến đấu với một mình Nam Em.

Đáng lẽ buổi ra mắt web drama của Nam Em tôi không đến được vì kẹt lịch quay phim. Song Nam Em vẫn kêu tôi tới và tôi phải cấp tốc hoàn thành công việc tới dự, chứ không em ấy sẽ làm điên, làm khùng rồi bị chửi nữa.

Tôi cực kỳ thương Nam Em. Khi đồng hành cùng với Nam Em mới thấy em ấy rất tội nghiệp.

- Nam Em làm việc theo cảm xúc, chị có gặp phiền toái?

- Phim vừa quay xong, Nam Em bỗng nhiên mất tích 1 tháng trời. Tôi phải nhờ mọi người truy lùng nó mà không ai kiếm ra. Tôi rất căng thẳng khi làm việc với Nam Em.

Rồi một ngày em ấy cũng trở lại với mái tóc bạch kim, giảm 12 kg. Phim quay xong nhưng chưa có nhạc, tôi phải hối thúc Nam Em đưa file nhạc.

img

Nam Thư thừa nhận rất mệt mỏi khi làm việc với Nam Em

Lúc quay phim, tôi hồi hộp với từng phân cảnh. Đang quay, Nam Em đi truyền nước biển mất 4 tiếng. Tôi và ê-kíp phải chờ đợi, Truyền nước biển xong, tôi đi lên thì thấy Nam Em đang truyền chai thứ 2. Tôi thật ức chế, muốn chôn Nam Em nhiều lần. Tôi chỉ biết la mắng cho em ấy tỉnh táo lại.

Thậm chí cảnh quay Nam Em uống thuốc ngủ tự tử, tôi phải nhào vô la ó vì em ấy uống thật, thuốc ngủ cũng là thật.

- Trong phim Nam Em thể hiện nhiều cảnh quay đau khổ, thất tình, khóc lóc sướt mướt... Đây có phải là câu chuyện đời thực của cô ấy mang vào phim?

- Nam Em bị rối loạn lưỡng cực và rối loạn hoảng sợ. Nam Em nhìn cái gì cũng sợ, nhất là sợ chết. Thậm chí em ấy không tin ai hết và cố làm một trò gì đó trước khi tự cho là mình sẽ chết.

Lúc truyền nước biển xong, bác sĩ rút ống ra Nam Em cũng khóc lóc không cho vì bảo rút ra sẽ chết. Tôi và bác sĩ phải khuyên ngăn để trấn an em ấy.

Đây đúng là bộ phim này khắc họa rõ nét về một Nam Em. Cô ấy thất tình, tiêu cực, xấu xí... ra sao thì đều được thể hiện hết trong phim. Tôi hi vọng đây sẽ là dấu chấm hết cho sự tiêu cực của Nam Em. Sau bộ phim này, khán giả sẽ thấy hình ảnh Nam Em hoàn toàn mới: tươi trẻ, sức sống, tỉnh táo... để cống hiến hết mình cho nghệ thuật.

img

Nam Em hứa sẽ thay đổi bản thân, làm nghệ thuật nghiêm túc

- Chị có sợ hình ảnh của mình ảnh hưởng khi làm việc với Nam Em?

- Trước khi làm việc với Nam Em tôi đã nói: “Làm với chị là không có scandal. Em mà có ồn ào là chị giết em liền”. Tôi nghĩ giá trị lời nói của mình sẽ lớn hơn và có thể giúp Nam Em vượt qua khó khăn.

Tôi nghĩ chuyện gì qua rồi hãy cho nó qua. Khán giả hãy quên Nam Em của ngày xưa đi. Trẻ người non dạ. Tính ra Nam Em chỉ sinh năm 1996. Tuổi đời còn quá nhỏ với cuộc đời đầy sóng gió này. Ai cũng có quá khứ và lỗi lầm.

Lần này Nam Em hứa sẽ làm lại cuộc đời nên cô ấy không thay đổi thì khán giả có quyền không tha thứ.

Từng yêu Trường Giang đến ”chết đi sống lại”, Nam Em nói gì về đám cưới?

Người đẹp cho biết, cô hy vọng được một lần gặp trực tiếp Trường Giang, Nhã Phương để nói lời xin lỗi về những...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem