Nghĩa lộ
-
Nhiều năm nay, người dân khu vực đường Tô Hiệu (phường Trung Tâm, TX.Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) phải sống chung với mùi hôi thối khó chịu từ hoạt động chăn nuôi, giết mổ gia súc của hai hộ gia đình trên địa bàn.
-
Những năm gần đây, cùng với việc nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, nhiều trường học trên địa bàn TX Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái) còn đưa nội dung giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc Thái vào giảng dạy. Trong đó, có việc giảng dạy chữ Thái cổ vào các chương trình hoạt động ngoại khóa cho học sinh.
-
Nằm trong một con ngõ nhỏ của đồi Pú Lo, khu vườn đẹp như mơ với những cây hoa hồng đua nhau khoe sắc bên hồ nước xanh ngắt của chị Trần Thị Ngọc Hiền, kế toán trung tâm viễn thông Miền Tây (Thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) khiến ai ghé vào cũng mê mẩn.
-
Sau khi giết người, cướp tài sản ở Phú Thọ, nghi phạm Nguyễn Lâm Tùng (SN 1983, thường trú tại thôn Nước Mát, xã Âu Lâu, TP.Yên Bái, tỉnh Yên Bái) đã bỏ trốn về Yên Bái...
-
Sau một thời gian cơ bản kiểm soát được dịch Covid-19 trên địa bàn, Thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, đã khởi động lại một số hoạt động du lịch. Bên cạnh việc đảm bảo an toàn phòng dịch, nhiều dịch vụ chất lượng cũng đã được đưa ra, nhằm thu hút khách du lịch trở lại.
-
Sau 5 ngày phong tỏa do liên quan đến chuyên gia người Trung Quốc mắc Covid-19, 2 khu vực thuộc TX.Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái) đã được dỡ bỏ phong tỏa vào 12h ngày 7/5.
-
Chỉ còn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu, thời điểm này, bà con trồng hoa trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái đang tất bật chăm từng luống hoa, chậu cảnh để phục vụ thị trường Tết.
-
Ngoài nguồn thu từ đàn lợn anh Đinh Văn Tuân (thôn bản Lụ 2, xã Phúc Sơn, Thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) còn đầu tư hệ thống máy xay xát, nấu rượu theo công nghệ nồi hơi mới… mang lại thu nhập cho gia đình trên 200 triệu đồng/năm.
-
Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri các huyện, thị phía Tây tỉnh Yên Bái, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng khẳng định, Việt Nam là một trong những điểm sáng của thế giới trong phát triển kinh tế. Vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được củng cố, tăng cường.
-
Mùa đông đến, thời tiết ngày càng lạnh thêm, các em học sinh trường Tiểu học Nậm Búng (xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) cần lắm những tấm chăn, những chiếc gối để giấc ngủ của các em được trọn vẹn.