Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Hằng năm cứ độ cuối Giêng, khi miền Tây Nam bộ vào mùa nắng oi ả, cũng là lúc bầu bí sinh sôi nảy nở đến diệu kỳ. Nhớ hình bóng các bà mẹ ngày xưa hễ qua tết là lo ươm hột bầu để trồng quanh vườn nhà. Trước ăn, sau còn dư thì đem bán, kiếm thêm mấy đồng lẻ mua bánh, kẹo cho con. Bầu được tưới nước giếng làng vừa ngọt vừa trong nên chẳng mấy chốc mà đã bỏ vòi để bò lên giàn.
Giàn bầu thường được cắm bằng tre, những đọt chà tre được gác lên thành các khung hình chữ nhật, buộc lại bằng dây bụp dừa nước cho chắc chắn. Lá bầu lớn đan xanh kín cả mặt giàn. Bông bầu trắng, nhụy không thơm ngào ngạt nhưng cũng đủ để lũ ong bầu vo ve suốt cả ngày tìm mật. Rồi thì những trái non bắt đầu ló dạng. Tưới nước đều kết hợp với việc vun gốc bằng phân rơm mục làm cho bầu tròn mẩy, non tươi.