Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Shanna McCormick sống tại Manchester (Anh) từng là học sinh có vóc dáng to lớn nhất lớp khi còn học tiểu học. Đến những năm học trung học, cô gần như phát phì.
Shanna bị bạn bè trêu ghẹo nên cô cho mình được thoải mái ăn uống. Đỉnh điểm, cân nặng của Shanna đạt 182kg và thường xuyên bị lên cơn hen đe dọa tính mạng.
Shanna gặp Dan Dimmock năm 18 tuổi khi cô đã nặng 143kg và vẫn thích ăn khoai tây chiên, bánh mỳ và pizza.
Khi Shanna nặng 179kg, mối quan hệ giữa họ vẫn tiếp tục tiến triển tốt đẹp. Năm 2007, cô đã trải qua một cơn hen nặng phải chăm sóc đặc biệt, các bác sĩ cho rằng nguyên nhân là do trọng lượng của cô.
Sau đó, họ đính hôn và chuẩn bị làm đám cưới. Tuy nhiên, Shanna bị ám ảnh bởi cân nặng và luôn mơ mình sẽ chết trong giấc ngủ vì béo phì. Vì thế Shanna quyết tâm hoãn đám cưới trong 2 năm để giảm cân.
Tuân thủ chế độ ăn uống và tập luyện nghiêm ngặt, trong năm đầu, Shanna đã giảm được 59kg. Sau đó, tiếp tục giảm còn 80kg.
Bây giờ Shanna có thể nhìn vào mình trong gương với niềm tự hào.
Shanna và Dan sẽ tổ chức đám cưới tại Las Vegas vào năm tới theo đúng kế hoạch.