Nỗi ân hận của thiếu niên mang án giết người

Thứ ba, ngày 02/06/2015 07:42 AM (GMT+7)
Vết bỏng loang trên mặt, Đức cúi gằm mặt trước vành móng ngựa lí nhí nói lời xin lỗi tới gia đình bị hại.
Bình luận 0

Lẫn trong số người nhà đến dự tòa một ngày cuối tháng 5 có một bà cụ khuôn mặt biến dạng. Căn phòng xét xử chứa hàng chục người lại chỉ có chiếc quạt trần khiến không khí ngột ngạt.

Lặng lẽ ngồi ở hàng ghế dưới, cụ bà ngồi khó nhọc. Phía trước vành móng ngựa, bị cáo Phạm Anh Đức (17 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) mang án giết người cúi gằm mặt.

Hai năm trước, khi ở tuổi 15, các bạn đồng trang lứa lo học hành, Đức nhập hội cùng đám bạn bỏ học chơi bời lêu lổng.

Ngày 16.10.2014, Đức cùng nhóm bạn đi xe đạp đi ra hồ Trúc Bạch chơi. Trước khi đi, cậu ta mang theo con dao nhọn (loại dao gọt hoa quả) để trong bao nhựa tự tạo. Đến ngã ba phố Ngũ Xã - Phó Đức Chính (phường Trúc Bạch, quận Ba Đình), Đức dừng xe chờ bạn. Lúc này, nhóm của Dương Thanh Tùng gồm 4 người đi ngang qua. Nghĩ bị nhìn đểu, Đức liền chửi Tùng.

Vô cớ bị chửi, Tùng và bạn chạy đến gốc cây trước quán bia Tao Ngộ, mỗi người cầm cán chổi dài đánh Đức. Thấy nạn nhân bỏ chạy, nhóm của Tùng đuổi theo. Chạy được một đoạn, Đức liền dừng lại, rút dao đánh trả. Bị Tùng cầm chổi vụt vào đầu, Đức xông tới cầm dao đâm nhiều nhát vào tay, lưng đối thủ.

Chứng kiến cảnh trên, những người bạn đi cùng Tùng xông vào quật ngã, đấm đá Đức nhiều cái. Lúc nhìn thấy Tùng bị ngã, cả nhóm dừng lại để đỡ nạn nhân dậy vẫy taxi đưa đi cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, Tùng tử vong.

Sau khi về nhà, Đức lên mạng Facebook kể lại sự việc đâm trúng người cho bạn nghe. Biết tin Tùng đã chết, thiếu niên này sợ hãi bỏ ra quán Internet chơi điện tử. Cùng ngày, Đức bị công an bắt giữ.

Hơn một năm sau, phiên tòa được mở. Hầu tòa là những gương mặt rất trẻ, đều ở độ tuổi 18-20.

So với đám bạn, Đức trông khá già dặn. Vết bỏng loang trên mặt, bị cáo lý nhí trả lời những câu hỏi của HĐXX. Về hành vi phạm tội, Đức không phủ nhận mà thành khẩn khai báo. Phía dưới, bà nội và mẹ bị cáo ánh mắt đỏ hoe.

Bà của Đức chia sẻ, năm 4 tuổi, hai bà cháu bị tai nạn trong vụ nổ xe khách ở Bắc Ninh. Lần đó, hai bà cháu Đức may mắn thoát chết nhưng hậu quả là những vết bỏng trên mặt không thể lành lại. Học hết lớp 8, Đức bỏ học. Khi cha mẹ ly hôn, Đức sống cùng mẹ. Phần vì thương con thiệt thòi, thêm cả gánh nặng kinh tế nuôi 2 con, mẹ của Đức lơ là quản lý con trai. Thương con, cháu, bà cùng gia đình đến tòa từ sáng sớm.

Bà Liên (mẹ của Đức) sụt sùi ân hận: “Biết cháu tụ tập với bạn bè chơi bời lêu lổng suốt ngày, tôi có nhắc nhở cháu nhưng sau vẫn chứng nào tật ấy”. Trước tòa, người phụ nữ này trình bày gia đình gom góp được 30 triệu đồng để khắc phục hậu quả cho phía nạn nhân.

Khi được hỏi, đại diện bị hại không chấp nhận cầm khoản tiền trên và trách gia đình bị cáo không đến thăm hỏi khi xảy ra vụ án.

Nói lời sau cùng, Đức lí nhí xin gia đình nạn nhân tha thứ vì hành vi nông nổi.

Đánh giá các tình tiết như bị cáo thành khẩn khai báo, khi phạm tội mới 15 tuổi, bị hại có một phần lỗi, chiều muộn 27.5, HĐXX tuyên Đức 9 năm tù tội Giết người. Ba bị cáo còn lại lĩnh án từ 7 tháng 3 ngày đến 18 tháng tù tội Cố ý gây thương tích.

(Theo Đỗ Mến/Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem