• Khi thiệt hại về người và của do lũ quét, sạt lở đất gây ra hôm 4.9 vẫn chưa được khắc phục, Lào Cai lại đang phải đứng trước nỗi lo tương tự khi chuẩn bị hứng đợt mưa dông lớn.
  • Tình trạng thiếu thốn cơ sở vật chất luôn là nỗi lo của rất nhiều trường trên cả nước. Bước vào năm học mới 2013-2014, nhiều nơi vẫn phải tận dụng những gì đang có để học sinh có chỗ học hành...
  • (Dân Việt) - Hàng tồn vẫn là mối lo ngại lớn nhất của doanh nghiệp trong những tháng đầu năm và có thể kéo dài hết năm - nhiều đại biểu đánh giá tại Hội thảo “Động thái doanh nghiệp VN 6 tháng đầu năm 2013” tổ chức ở TP.HCM ngày 9.7.
  • Dân Việt - Thi đấu ấn tượng tại bảng C vòng loại ASIAN Cup 2014, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã tiến gần hơn tới ngày hiện thực hóa giấc mơ dự World Cup 2015 tại Canada. Tuy nhiên, sau niềm vui là nỗi lo lớn...
  • (Dân Việt) - Cầu Trắng có chiều dài 350m bắc qua sông Định Đăng (nhánh sông Hà Thanh) nối từ thôn Quảng Vân đến thôn Diêm Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước (Bình Định) được xây dựng đã khá lâu nhưng không được duy tu, sửa chữa.
  • (Dân Việt) - Dự án Nhà máy Sam Sung tại KCN Phổ Yên I, Thái Nguyên là tiền đề dẫn tới cuộc di dân “siêu tốc”. Dân mất đất được đền bù hỗ trợ ưu đãi theo “cơ chế riêng”, nhưng nhãn tiền và mai sau vẫn còn đó nỗi lo dân sinh.
  • (Dân Việt) - Trong gần 5 tháng đầu năm nay, rau quả nước ta đã có mặt tại 50 thị trường trên khắp thế giới. Song giữa lúc thị trường xuất khẩu tốt như vậy, các doanh nghiệp xuất khẩu (XK) rau quả lại đang phải đối mặt với nỗi lo thiếu nguyên liệu chế biến.
  • Dân Việt - Có rất nhiều vấn đề liên quan tới sức khỏe của phụ nữ mà chúng ta có thể điều trị nó bằng những cách rất đơn giản mà ta không ngờ tới.
  • Dân Việt - Chưa bao giờ bóng đá xứ Nghệ lại nóng lên đỉnh điểm như lúc này. Vé xem trận SLNA-V.Ninh Bình (diễn ra chiều mai 28.4), đã "cháy" từ hôm nay. Nguy cơ vỡ sân đang là mối lo của BTC.
  • (Dân Việt) - Vòng bụng to "lò xo" không… mất hút. Tuy nhiên, chất lượng yêu đương cũng sẽ bị giảm khi đàn ông phải đánh vật với vòng hai quá khổ của mình thay vì bay bổng, thăng hoa cùng người yêu dấu.