Nông dân Đoàn Văn Vươn chia sẻ kỷ niệm một lần gặp tướng Đỗ Hữu Ca

Vũ Thị Hải Thứ ba, ngày 21/02/2023 14:50 PM (GMT+7)
Từng gặp Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca- nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng sau khi ông đã nghỉ hưu, nông dân Đoàn Văn Vươn chia sẻ với Dân Việt về cuộc gặp khá bất ngờ và đầy tính nhân văn này.
Bình luận 0

Thưa ông, ông có thể chia sẻ, ông từng gặp Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca trong hoàn cảnh như thế nào?

- Cuộc gặp đó diễn ra khi ông Đỗ Hữu Ca đã nghỉ hưu. Một người bạn nói với tôi, tướng Đỗ Hữu Ca có nhã ý muốn gặp và tôi đồng ý. 

Hôm đó, tôi chuẩn bị mấy cặp vịt biển đã làm sạch, sản phẩm "cây nhà lá vườn" do tôi nuôi thả tại đầm cống Rộc, xã Vinh Quang, Tiên Lãng mang đến biếu ông. 

Ông Ca tiếp tôi tại căn nhà lớn ở quê hương ông tại xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên. Tôi được mời ở lại ăn cơm  cùng gia đình. Bữa cơm hôm đó, có món vịt biển luộc. 

Ông Ca đón tiếp tôi với thái độ rất cởi mở, thân mật. Ông khen món vịt biển rất ngon và còn nói, không phải bây giờ mới ăn, mà ông đã ăn món vịt biển do tôi nuôi nhiều lần rồi. 

Nông dân Đoàn Văn Vươn chia sẻ kỷ niệm một lần gặp tướng Đỗ Hữu Ca - Ảnh 1.

Ông Đoàn Văn Vươn tiếp chuyện PV Dân Việt. Ảnh: VTH.

Chắc hẳn buổi trò chuyện giữa ông và tướng Ca có nhắc tới chuyện cũ năm xưa, Thiếu tướng Ca đã nói gì với ông về việc này?

- Ngay khi vừa gặp mặt, ông Ca bắt tay tôi rất chặt, rồi nói, rất vui khi gặp tôi. Ông Ca còn nói, việc năm trước, do ông không nắm được đầy đủ thông tin, chỉ nghe anh em báo cáo tình hình ông Vươn được giao khoán đầm, không phải đầu tư gì, chỉ khai thác nhưng lại không chịu nộp các khoản nghĩa vụ tài chính, hết hạn không chịu bàn giao đất cho địa phương nên phải tổ chức cưỡng chế. Sau này, khi nghiên cứu hồ sơ, ông Ca mới biết, ông Vươn đã phải bỏ nhiều công sức, tiền bạc để đắp đê, trồng cây chắn sóng. Chính quyền thu hồi đất mà không bồi thường nên ông Vươn không tâm phục, khẩu phục...

Buổi gặp gỡ trò chuyện hôm đó diễn ra khá lâu, khá cởi mở. Bản thân tôi và gia đình khi đó cũng không oán hận gì ông Ca và đồng đội của ông. Vì, tôi hiểu, họ cũng chỉ là những người thực thi nhiệm vụ mà thôi.

Nông dân Đoàn Văn Vươn chia sẻ kỷ niệm một lần gặp tướng Đỗ Hữu Ca - Ảnh 2.

Vợ chồng ông Đoàn Văn Vươn hạnh phúc trong căn nhà nhỏ giữa đầm nuôi vịt biển. Ảnh: VTH.

Mấy hôm nay, chắc ông đã nắm được thông tin tướng Đỗ Hữu Ca bị cơ quan chức năng tạm giữ vì có liên quan đến một vụ án hình sự, ông có cảm nhận như thế nào về việc này?

- Việc ông Ca đang bị cơ quan chức năng tạm giữ để điều tra làm rõ trách nhiệm của ông ấy, đến nay cũng chưa có kết luận gì về việc này. Mấy ngày nay, rất nhiều người gọi điện cho tôi, tôi đều nói, tôi rất cảm thông và chia sẻ với ông ấy. Vì đơn giản, ông ấy cũng là con người như bao người khác khi gặp hoạn nạn cần được cảm thông và chia sẻ.

Xin cảm ơn ông!

Trồng chuối hột để lấy hoa bán cho nhà hàng, thân cây cho vịt biển ăn là hướng đi mới của nông dân Đoàn Văn Vươn. Video: VTH.

Trước đó năm 1993, ông Đoàn Văn Vươn (SN 1963) trú tại thôn Thúy Nẻo, xã Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng được UBND huyện Tiên Lãng giao 21ha đất bãi bồi ngoài đê biển thuộc xã Vinh Quang, Tiên Lãng để nuôi trồng thủy sản, trong thời hạn 14 năm…

Ngày 24/11/2011, UBND huyện Tiên Lãng ra quyết định cưỡng chế diện tích đất kể trên. Ngày 5/1/2012, UBND huyện Tiên Lãng tổ chức cưỡng chế với sự tham gia của lực lượng công an và quân đội.

Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca khi đó mang cấp hàm đại tá, giữ chức vụ Giám đốc Công an Hải Phòng trực tiếp chỉ đạo lực lượng công an tham gia Đoàn cưỡng chế. Do không đồng tình với việc thu hồi đất của UBND huyện Tiên Lãng, ông Đoàn Văn Vươn đã kêu cứu khắp nơi, kể cả việc khởi kiện vụ án ra tòa hành chính nhưng vẫn không được giải quyết thỏa đáng.

Để "gây tiếng vang" (như ông Vươn khai nhận trước Tòa), anh em ông Đoàn Văn Vươn đã nổ bình gas, sau đó là nổ súng hoa cải chống đối lại lực lượng cưỡng chế khiến 6 cán bộ, chiến sỹ bị thương. Ngay sau đó, hai anh em ông Đoàn Văn Quý bị bắt, ông Đoàn Văn Vươn ra đầu thú và bị khởi tố tội Giết người, chống người thi hành công vụ.

Ngày 10/2/2012, Thủ tướng Chính phủ sau khi nghe báo cáo toàn bộ sự việc đã kết luận việc cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Vươn là trái luật. Nhiều quan chức huyện Tiên Lãng sau đó bị khởi tố, cách chức, chuyển công tác vì liên quan đến vụ việc này. Ngày 30/7/2013, TAND Tối cao tuyên phạt Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý mỗi người 5 năm tù giam. Một số người liên quan đến vụ việc như vợ, con, anh, em họ cũng bị tuyên án tù án treo đến 33 tháng tù giam.

Ngày 31/8/2015, anh em ông Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý được đặc xá tha tù trước thời hạn theo quyết định của Chủ tịch nước. Sau khi được Chủ tịch nước đặc xá trước hạn vào dịp 2/9/2015, ông Đoàn Văn Vươn đã trở về cuộc sống đời thường, tiếp tục với nghiệp nhà nông, đầu tư nuôi vịt biển trên chính khu đầm đã bị cưỡng chế trước kia.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem