Phẫn nộ chuyện dạy chó… hút thuốc

Thứ hai, ngày 06/09/2010 13:55 PM (GMT+7)
Dân Việt - Zeng Ziguang, một thanh niên 23 tuổi người Trung Quốc, đã phải nhận rất nhiều lời chỉ trích vì “tội” dạy chó… hút thuốc.
Bình luận 0

Được biết, chú chó Blackie “được” ông chủ trẻ Zeng cho hút thuốc từ cách đây sáu tháng. Đến nay, Blackie gần như đã bị nghiện, và có thể đánh bay cả bao thuốc mỗi ngày một cách ngon lành, khoan khoái.

img
Chú chó Blackie

“Đầu tiên, Blackie chẳng ưa gì mùi thuốc lá cả. Nhưng rồi, tôi đã huấn luyện nó bằng cách phả khói thuốc để nó ngửi và làm quen”, Zeng kể.

“Dần dà, Blackie không còn cảm thấy khó chịu với mùi khói thuốc nữa. Tôi bắt đầu cho nó tập hút thuốc. Và mỗi lần nó hút xong một điếu, tôi lại thưởng cho nó một món ăn khoái khẩu nào đó”.

Zeng cho biết thêm, Blackie có khả năng thích nghi và bắt chước rất cừ. Chú chó này quen hút thuốc chỉ trong vòng một tháng tập luyện.

Trong khi đó, Zeng bị những người hàng xóm phê bình rất nhiều. Thậm chí, họ còn cho rằng, Zeng đáng bị ra hầu tòa.

Theo Orange  
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem