Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Hộ nghèo Nghệ An sống khổ dưới nắng nóng kỷ lục.
Vào những ngày này nhiệt độ tại Nghệ An luôn ở mức 39 - 40 độ. Khoảng 9 sáng, thời tiết tại các khu vực của Nghệ An như "đổ lửa", mọi sinh hoạt của con người, vật nuôi đã bắt đầu bị đảo lộn.
Ông Phùng Huy Hải (45 tuổi) là một hộ nghèo tại xóm Đại Huệ, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An. Bị mù bẩm sinh nên ông Hải càng gặp nhiều khó khăn hơn trong sinh hoạt hàng ngày. Thời tiết nắng nóng đang khiến sức khỏe của ông suy kiệt dần.
"Ở đây thời tiết nắng nóng khắc nhiệt vô cùng, tôi đã dùng đủ mọi cách nhưng cũng không hết nóng nên đành phải chịu đựng, thích nghi dần thôi", ông Hải bộc bạch.
Một mình ông Hải sống trong một căn nhà cấp 4 được Nhà nước hỗ trợ xây dựng. Bên trong căn nhà không có nhiều đồ đạc, chỉ có duy nhất một chiếc quạt điện là thứ đồ quý giá nhất đối với ông vào ngày nóng này. Do không thấy đường để dọn dẹp nên mọi thứ đồ đạc trong nhà cũng bị vất ngổn ngang khiến cho sức nóng trong ngồi nhà càng ngột ngạt hơn.
Mọi sinh hoạt hằng ngày ông Hải đều phải tự lo. "Không nhìn thấy nhưng tôi vẫn sống và quen với cảm giác. Từ việc chăn nuôi đến nấu ăn, sinh hoạt hàng ngày của tôi đều diễn ra bình thường trong bóng tối", ông Hải chia sẻ.
"Thời tiết Nghệ An nắng nóng vô cùng. Buổi trưa tôi không ngủ được nên thường tranh thủ chợp mắt trước giờ ăn trưa hoặc lúc chiều muộn. Lúc nào cũng phải chuẩn bị 1 chậu nước để dưới quạt cho mát. Nhiều khi còn phải giặt áo cho ướt rồi mặc vào để hạ nhiệt" – Ông Hải kể.
Cũng như ông Hải, gia đình ông Ngô Xuân Hoa (65 tuổi) ở xóm Kỳ, Hưng Tây, Hưng Nguyên, Nghệ An cũng đang sống chật vật dưới thời tiết nắng nóng.
Gia đình ông Hoa là một hộ đặc biệt khó khăn trong xã Hưng Tây. Do lập gia đình quá muộn nên đến giờ hai vợ chồng ông Hoa mới có được một cô con con gái đầu lòng. Đến giờ con gái ông đã hơn 1 tuổi nhưng không khỏe mạnh nên chưa thể tự ngồi được, vợ ông vẫn luôn phải bế trên tay để chăm sóc.
Mới đây, bước vào căn nhà cấp 4 của gia đình ông Hoa, chúng đã cảm nhận được sự ẩm thấp, nóng bức, bí bách vô cùng. Do nhà quá nóng, đứa con gái 1 tuổi của ông liên tục quấy khóc, dù vợ chồng ông đã bã mồ hôi, mệt rã rời nhưng vẫn không dỗ được con nín.
"Cả nhà có chiếc quạt dành cho con nhưng càng quạt, hơi điện tỏa ra cháu càng nóng, càng kêu khóc nhiều hơn, chúng tôi bất lực quá", ông Hoa ngậm ngùi.
Bà Đinh Thị Duyên (vợ ông Hoa) chia sẻ: "Hai vợ chồng tôi đều đau yếu suốt, không làm được việc gì nên cũng không có nguồn thu nhập, khốn khổ lắm".
Ông Hoàng Văn Long - Chủ tịch UBND xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, vào những ngày nắng nóng không chỉ các hộ nghèo khổ mà việc sản xuất, sinh hoạt của người ở xã đều rất khó khăn. Đặc biệt, trong mùa hè năm nay, do nhiều vùng bị thiếu nước, hạn hạn nên việc sản xuất, canh tác của bà con trên địa bàn xã bị ảnh hưởng nhiều.