• (Dân Việt) - “Ngủ đi cho mẹ đi mò/Tôm rang đầy chảo cá kho đầy nồi/Mẹ về con đã ngủ rồi/Mẹ ra chỗ vắng mẹ ngồi than thân”. Câu ca mẹ ru đã ngót bảy chục năm đến nay nhớ lại càng thấm thía.
  • (Dân Việt) - Muốn nông nghiệp phát triển, nông dân cải thiện đời sống cần tổ chức sản xuất quy mô lớn. Tuy nhiên, mô hình cụ thể nào thích hợp đối với tình hình thức tế ở nước ta?
  • (Dân Việt) - Đó là tổng kết của ông Vũ Quốc Tuấn - Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam. Theo đó, mô hình thứ nhất là đào tạo nghề, tổ chức việc làm để xây dựng làng nghề mới.
  • (Dân Việt) - Khi chúng tôi đến, nhiều máy đào, đãi vàng công suất lớn đang đua nhau móc ruột lòng sông. Tiếng động cơ gầm thét đinh tai, nhức óc. Một quãng sông dài mấy kilômét nham nhở những hầm hố chết người.
  • (Dân Việt) - Sáng 29.11, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Quỹ Giải thưởng Phạm Thận Duật đã trao 7 giải thưởng cho các tác giả có những nghiên cứu, đóng góp cho sự phát triển của sử học Việt Nam năm 2011.
  • (Dân Việt) - Các hội viên CLB Gốc Đa có xu hướng kêu ca, than thở hơi bị nhiều.
  • (Dân Việt) - Các bác có theo dõi tuần qua sau Hội nghị Trung ương dư luận nói nhiều đến vấn đề phải cố giữ 3,8 triệu ha lúa? Tôi nhớ không nhầm con số đất lúa trước đây hai chục năm lớn hơn 3,8 triệu nhiều.
  • Ông Bùi Đăng Tỵ (thôn Phù Lộc, xã Phù Chẩn, huyện Từ Sơn) trở nên nổi tiếng vì là chủ nhân của cây sung cho thu nhập tới bạc triệu mỗi tháng.
  • (Dân Việt) - Thưa cụ lão nông, thời trước ở làng ta bọn địa chủ chiếm đất của nông dân như thế nào ạ?
  • (Dân Việt) - Ngày này cách đây 50 năm, tại khu vực Bãi Bàu, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh dưới sự lãnh đạo của T.Ư Cục Miền Nam, Hội Nông dân giải phóng miền Nam Việt Nam (NDGPMNVN) chính thức ra đời.