Tâm sự ngoại tình
-
Sau cuộc gặp gỡ với cô ả "tiểu tam", tôi phân vân không biết có nên tiếp tục chuyện yêu xa với Duy hay không.
-
Là người thành đạt, tôi luôn cho phép mình được trăng hoa. Tôi nghĩ chơi bời ở ngoài, chỉ cần về nhà vẫn chu đáo với vợ con là đủ.
-
Với đủ các tính xấu này, anh "vứt ngoài đường cũng không ai nhặt. Tôi viết đơn ly hôn nhưng anh không ký. Hơn nữa, tôi còn nỗi khó nói...
-
Những cảm xúc thăng hoa trong chuyện chăn gối khiến tôi như sống trong ảo mộng. Tôi yêu Nhung không biết chán...
-
Sau khi cưới, em chiều chuộng tôi hết sức trong chuyện chăn gối. Em lao vào tôi như hổ đói và khiến tôi vô cùng hạnh phúc mỗi đêm.
-
Đợt này “phong độ” trong chuyện ấy của tôi giảm sút khiến tôi rất tự ti trước vợ. Cũng bởi thời gian gần đây tôi ăn uống không điều độ...
-
Con giáp 13 cam kết không cướp chồng, không dùng con để giữ chân chồng tôi. Cô ta nói rằng chỉ "trông hộ" chồng và muốn chung sống hoà bình với tôi.
-
Đầu năm nay, tôi được người bạn thân rủ đi xem bói. Ban đầu, tôi dự tính chỉ đi xem cho vui thôi. Ai ngờ, tôi lại phát hiện chuyện động trời...
-
Đêm tân hôn, dù chúng tôi đã xảy ra quan hệ nhiều lần trước đó nhưng đêm ấy vẫn là thời khắc thiêng liêng và ý nghĩa với tôi.
-
Sau 7 năm đi làm giúp việc bên Đài Loan, tôi gom góp được 700 triệu. Năm nay, tôi mới được về nhà ăn Tết cùng gia đình.