Thái San: "Tôi đã hôn Việt Trinh mãnh liệt khi đóng chung bộ phim Đừng nói xa nhau“

Thúy Phương - Vân Thảo Thứ sáu, ngày 19/08/2022 07:07 AM (GMT+7)
Thái San cùng với Lý Hùng, Lê Công Tuấn Anh, Lê Tuấn Anh, Hoàng Phúc… là một trong những nam thần của màn ảnh Việt đầu thập niên 1990. Với gương mặt điển trai, đôi mắt to tròn và hiền lành, Thái San chuyên vào những vai sinh viên, công tử nhà giàu ga lăng, tốt bụng trong các bộ phim tình cảm – xã hội ăn khách.
Bình luận 0

Từ nước Pháp xa xôi, Thái San trò chuyện với Dân Việt về một thời rực rỡ trong sự nghiệp làm nghệ thuật và những kỷ niệm mà anh không bao giờ quên khi làm nghề, đặc biệt là được sánh vai với hàng loạt mỹ nhân hàng đầu như: Việt Trinh, Diễm Hương, Diệu Ái…

Thái San: "Do chờ suốt ba năm nên tôi đã hôn Việt Trinh mãnh liệt" - Ảnh 1.

Việt Trinh và Thái San trong phim Đừng nói xa nhau năm 1996 của đạo diễn Xuân Phước. Ảnh: NVCC

Thái San nhớ tất cả những người từng làm việc trong đoàn phim

Là một trong những ngôi sao của dòng phim thương mại thị trường đầu thập niên 1990 tại Việt Nam, cảm xúc của anh khi nhớ về những năm tháng rực rỡ trong sự nghiệp làm nghệ thuật của mình thế nào?

- Tôi luôn cảm thấy tự hào và hạnh phúc vì đã cống hiến những năm tháng đẹp nhất của tuổi thanh xuân cho điện ảnh nước nhà. Lúc đó, tôi còn rất trẻ và đang theo học tại trường Nghệ thuật Sân khấu 2 và trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh nay là Đại học Sân khấu - Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, mỗi khi có đạo diễn đến trường mời đi đóng phim là tôi trốn học đi đóng phim ngay vì đam mê. Cứ thế, hết phim này lại đến phim khác, liên tục trong gần 10 năm. 

Bị cuốn hút vào vòng xoáy phim thị trường vốn lúc đó đang là thời kỳ hoàng kim là điều mà tôi hoàn toàn bất ngờ. Sở dĩ tôi đi đóng phim vì quá đam mê nghệ thuật, chỉ mong muốn đóng phim thật tốt, thật hay, để khán giả yêu thương. Còn việc bỗng dưng trở thành ngôi sao và từ khi nào thì tôi cũng không hay biết. Có lẽ từ khi các đạo diễn bắt đầu giao những vai nam chính cho tôi và đóng chung với các bạn diễn nữ chính trong phim toàn là ngôi sao màn bạc vào thời kỳ đó.

Thái San: "Do chờ suốt ba năm nên tôi đã hôn Việt Trinh mãnh liệt" - Ảnh 2.

Thái San: "Do chờ suốt ba năm nên tôi đã hôn Việt Trinh mãnh liệt" - Ảnh 3.

Thái San từng đóng cặp với rất nhiều nữ diễn viên xinh đẹp, nổi tiếng của Việt Nam. Ảnh: NVCC

Anh đã từng đóng cặp với nhiều nữ minh tinh xinh đẹp cũng là ngôi sao của dòng phim thị trường ở thời điểm đó như Diễm Hương, Việt Trinh, Diệu Ái… Đến giờ anh còn nhớ hết tên phim và nhân vật mình đã đóng không?

- Cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn luôn nhớ từng nhân vật và từng vai diễn của mình trong tất cả các phim đã đóng. Không những có vậy, tôi còn nhớ cả tên đạo diễn, tên các bạn diễn viên. Nhớ luôn tên thư ký trường quay, phục trang, hóa trang là ai. Lý do là vì tôi luôn ghi chép cẩn thận mọi chi tiết cần thiết khi đi đóng phim và có viết nhật ký. 

Hồi ấy, tôi từng đóng chung với Thanh Lan, Diễm Hương, Vân Anh, Thu Hà, Mai Phương, Mỹ Duyên, Y Phụng, Việt Trinh, Hồng Đào, Tina Ngọc Tuyết, Diệu Ái, Trần Gia Linh, Hoàng Trinh, Bảo Châu, Thanh Hằng. Trong số các diễn viên này, Việt Trinh là người đóng chung với tôi nhiều nhất.

Tôi cũng rất rõ các bạn đồng diễn nam mà mình từng đóng chung gồm: Trần Quang, Lê Công Tuấn Anh, Công Hậu, Quyền Linh, Đơn Dương, Nguyễn Chánh Tín, Lê Tuấn Anh, Hai Nhất, Huỳnh Anh Tuấn. 

Có thể khẳng định rằng với những bạn diễn, dù nam hay nữ nhưng đã có duyên gặp họ là tôi có thể viết một chương những câu chuyện cả về sự nghiệp lẫn đời thường.

img
img
img
img

Thái San: "Do chờ suốt ba năm nên tôi đã hôn Việt Trinh mãnh liệt" - Ảnh 5.

Thái San: "Do chờ suốt ba năm nên tôi đã hôn Việt Trinh mãnh liệt" - Ảnh 6.

Thái San và các bạn diễn nữ. Ảnh: NVCC

Các bạn diễn nữ của Thái San có rất nhiều đại gia săn đón tận phim trường

Anh có ấn tượng gì về các bạn diễn xinh đẹp nổi tiếng của mình?

- Ấn tượng đầu tiên là ai cũng rất đẹp. Dù nổi tiếng nhưng họ đều không mắc bệnh ngôi sao mà làm việc nghiêm túc, đam mê nghệ thuật, chịu khó cùng khả năng nhập vai rất tốt. Tôi ấn tượng nhất là họ đều có thể diễn khóc có nước mắt rất nhanh, rất nhiều. 

Có lẽ, ở thời điểm đó, các diễn viên đã phải trải qua nhiều gian nan, thử thách mới có thể đứng trong hàng ngũ ngôi sao nên họ trân trọng và giữ vững vị trí của mình và luôn trau chuốt hình ảnh cẩn thận từ trang phục, cách trang điểm cho tới giao tiếp. 

Ngoài ra, tôi còn được biết rằng, những ngôi sao nữ màn bạc nổi tiếng thời kỳ đó có một sức mạnh quyền lực đáng kể. Họ có thể đồng ý hoặc không đồng ý với nhà sản xuất phim về quyết định chọn nam diễn viên chính đóng cặp với mình.

Tôi còn nhớ khi đóng phim Sao em nỡ vội lấy chồng (đạo diễn Trần Cảnh Đôn) năm 1994, nhà sản xuất phim Đào Thu đã gặp riêng Thái San và nói rằng, Việt Trinh đã đồng ý để cho Thái San vào đóng phim này với Việt Trinh. Và rồi sau đó Việt Trinh và Thái San đã đóng cặp chung rất nhiều phim tiếp theo của nhà sản xuất phim Đào Thu.

Những ngôi sao nữ màn bạc nổi tiếng thời kỳ đó được nhiều người săn đón, đại gia đi theo đến tận phim trường. Có lẽ họ kiếm được rất nhiều tiền cũng là một điều may mắn hơn người. Thế rồi có người gặp chuyện vui, có người gặp chuyện buồn. Dường như duyên số của những người đẹp đều lận đận. Nhưng họ đáng thương nhiều hơn và cần sự thông cảm của công chúng vì bản thân họ đều có tâm hồn đẹp. Tôi đã cảm nhận được điều đó khi tiếp xúc với họ.

Thái San: "Do chờ suốt ba năm nên tôi đã hôn Việt Trinh mãnh liệt" - Ảnh 7.

Việt Trinh và Thái San trong phim Sao em nỡ vội lấy chồng năm 1994 của đạo diễn Trần Cảnh Đôn. Ảnh: NVCC

Một kỷ niệm đẹp nào khiến anh không thể quên khi đóng cùng bạn diễn nữ?

- Tôi đóng cặp với Việt Trinh lần đầu tiên năm 1994 trong phim Sao em nỡ vội lấy chồng (đạo diễn Trần Cảnh Đôn), sau đó còn nhiều phim nữa. Tuy nhiên, mãi đến phim Đừng nói xa nhau (đạo diễn Xuân Phước) năm 1996, tôi mới có được một cảnh hôn Việt Trinh trong phim. Có lẽ do chờ lâu quá, suốt ba năm mà lại chỉ có một cảnh hôn duy nhất nên tôi đã hôn Việt Trinh mãnh liệt, cũng là nụ hôn đầu đời của tôi.

Cảm ơn Thái San đã chia sẻ thông tin!

Thái San tên đầy đủ là Nguyễn Đình Thái San, sinh năm 1974 tại Đà Lạt. Khi còn là sinh viên khoa Hóa tại Trường Đại học Đà Lạt, Thái San tham gia đội văn nghệ của trường Đại học, biểu diễn bằng các ca khúc tiếng Pháp, tiếng Nga. Tiếp đến, anh gia nhập Đoàn Ca nhạc Trẻ Đà Lạt đi lưu diễn khắp nơi rồi chuyển về Sài Sòn tiếp tục con đường ca hát chuyên nghiệp.

Năm 1989, Thái San được chị họ là nữ ca sĩ kiêm diễn viên điện ảnh Thanh Lan dẫn đến đoàn phim chơi và gặp đạo diễn Lê Hoàng Hoa lúc đó đang đi chọn cảnh phim tại Đà Lạt. Sau đó, đạo diễn Lê Hoàng Hoa mời Thái San vào phim Đằng sau một số phận đóng vai người tình của Thanh Lan trong phim.

Sau lần đó, Thái San thi đậu và học tập tại khoa Diễn viên kịch nói tại Trường Nghệ thuật Sân khấu II, đồng thời cũng thi đậu vào khoa Diễn viên điện ảnh tại Trường Điện ảnh TPHCM cùng lớp với Việt Trinh, Cát Phượng và Mai Thế Hiệp.

Một số bộ phim tiêu biểu đưa tên tuổi Thái San trở thành ngôi sao của dòng phim thị trường thập niên 1990 gồm: Tấm Cám, Đời có tên tụi mình; Chuyện tình Mỵ Châu; Chị em sinh đôi; Bến bờ khát vọng; Tóc gió thôi bay; Sao em vội lấy chồng; Vĩnh biệt tình anh; Trái tim mùa đông; Giấc mơ có thật; Nụ hôn đầu đời; Đừng nói xa nhau; Hạ sĩ quan; Đôi mắt Thái tử Câu Na La; Những nẻo đường phù sa; Hoa hậu của lòng anh...

Khi sự nghiệp đang ở giai đoạn rực rỡ, Thái San bất ngờ sang Pháp định cư, học tập và thành lập công ty du lịch có trụ sở tại Paris.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem