Việt Trinh gửi tiền ủng hộ bác sĩ chống dịch Covid-19, chia sẻ về cuộc sống riêng

Thủy Vũ Thứ năm, ngày 05/08/2021 06:00 AM (GMT+7)
Nhân ngày giỗ mẹ vào tháng 6 Âm lịch, Việt Trinh cùng gia đình phát tâm làm từ thiện.
Bình luận 0

Việt Trinh gửi tặng 50 triệu đồng tới các bác sĩ chống dịch Covid-19

Việt Trinh chia sẻ: "Tháng 6 Âm lịch giỗ má. Chúng con xin góp chút tấm lòng đến các y bác sĩ chống dịch ở bệnh viện TP. Thủ Đức. Chúng con biết má sẽ rất vui vì nếu còn sống má cũng sẽ làm như vậy! Chúng con biết, chúng con được như ngày hôm nay là được hưởng phước của má. Chúng con luôn nhớ về má với những gì tốt đẹp nhất. Người mẹ vĩ đại của chúng con".

Việt Trinh gửi tiền ủng hộ bác sĩ chống dịch Covid-19 ở bệnh viện Thủ Đức nhân ngày giỗ mẹ - Ảnh 1.

Việt Trinh gửi tặng các bác sĩ chống dịch Covid-19 ở bệnh viện Thủ Đức số tiền 50 triệu đồng. Ảnh: FBNV

Việt Trinh gây xúc động về kỷ niệm món quà của mẹ

Việt Trinh kể: "Sinh thời má hay làm từ thiện đây đó. Về quê hỏi cô Chín ai cũng biết. Má đi miệt mài ngày đêm. Không ngại khó khăn.

Con nhớ lúc nhỏ má hay mang đồ ăn cho những hộ khó khăn. Con hay nói: "Má ơi con muốn mua đôi dép mới, đẹp để mang khoe với mấy đứa trong xóm. Má cứ mua đồ cho người ta vậy rồi tiền đâu má mua dép mới cho con?

Má nhìn con trìu mến nói: "Con không có đôi dép mới để mang mà người ta không có đồ để ăn. Con chịu khó mang đôi dép cũ. Gần Tết, má sẽ mua đôi dép mới cho con nha! Lần đó, Trinh giận má và buồn. Không nói chuyện với má mấy ngày.

Việt Trinh gửi tiền ủng hộ bác sĩ chống dịch Covid-19 ở bệnh viện Thủ Đức nhân ngày giỗ mẹ - Ảnh 2.

Việt Trinh và mẹ. Ảnh: FBNV

Sau đó, gần Tết má dẫn Trinh ra chợ mua cho đôi dép mới. Trinh mừng lắm nhưng chờ đến mùng 1 Tết mang thì lâu quá! Thế là 30 Tết, Trinh mang dép mới ra trước cổng nhà đứng để chờ mấy đứa bạn và hàng xóm đi qua lại để… khoe đôi dép.

Mà bực ơi bực vì không ai dòm ngó xuống đôi dép vì người ta bận về nhà làm đồ cúng 30. Đứng lâu rồi cũng mệt vì nắng bắt đầu lên cao và mỏi chân. Trinh nghĩ ra một cách chờ người ta đạp xe đi qua! Trinh chào người ta thật to: "Con chào chú, con chào Thím mới đi chợ về à?" để gây sự chú ý.

Thế là các chú thím hàng xóm nhìn Trinh rồi nhìn xuống đôi dép khen liền: "Con cô Chín có đôi dép mới đẹp quá ta! Hôm đó vì muốn khoe đôi dép mà Trinh đứng trước cổng chào hết người này đến người kia từ bé đến lớn trong niềm hăng say hãnh diện vì được khen đôi dép mới.

Tới trưa nắng chang chang mồ hôi ướt đẫm thì nghe tiếng má kêu: "Trinh ơi vô ăn cơm. Đứng chi ngoài đó hoài vậy con". Ôi! Hôm đó, Trinh ăn 2 tô cơm luôn vì ngất ngây hạnh phúc. Có ai đã từng trải qua kỷ niệm tuổi thơ như Trinh không?".

Việt Trinh gửi tiền ủng hộ bác sĩ chống dịch Covid-19 ở bệnh viện Thủ Đức nhân ngày giỗ mẹ - Ảnh 3.

Việt Trinh và mẹ. Ảnh: FBNV

Câu chuyện kể của Việt Trinh đã chạm đến trái tim của nhiều người khi nhớ về tuổi thơ. Trong lòng mỗi người đều có một người mẹ vĩ đại và Việt Trinh đã noi theo thiện nguyện của mẹ cho đến hôm nay.

Trong nhiều năm qua, Việt Trinh không chỉ đóng phim, bước sang lĩnh vực đạo diễn mà còn tích cực làm việc thiện nguyện. Mới đây, Việt Trinh và gia đình cô cũng gửi tặng 260 triệu đồng cho đội ngũ nhân viên y tế của Bệnh viện Chợ Rẫy để chung tay phòng chống dịch Covid-19 với lời nhắn gửi:

"Nhìn những hình ảnh các bác sĩ bị dây khẩu trang hằn chằng chịt trên mặt, những bộ quần áo ướt sũng mồ hôi sau khi cởi bộ đồ bảo hộ... mắt Việt Trinh cay cay. Giờ này mọi người đang ở nhà mình cùng người thân trong gia đình, chăn ấm nệm êm, ngoài kia, những y bác sĩ đang bỏ lại người thân để lao đi trong đêm, không quản ngại bị lây nhiễm, để truy vết Covid-19, để giành lại từng hơi thở cho bao con người bị nhiễm bệnh. Các y bác sĩ đang đúng nghĩa là những chiến sĩ áo trắng bất chấp hiểm nguy, để lao vào tâm dịch... Chỉ có tình yêu thương bao la các bác sĩ mới có thể quên đi bản thân để xông pha trận mạc, đem lại bình yên cho mọi người.

Việt Trinh xin gửi đến những con người cao cả chút quà mọn, mong để sưởi ấm lòng các y bác sĩ Chợ Rẫy".

Số tiền hỗ trợ từ gia đình diễn viên Việt Trinh đã được Bệnh viện Chợ Rẫy chuyển đến cho Đội phản ứng nhanh Bệnh viện Chợ Rẫy tại Bắc Giang (100 triệu đồng), khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy (80 triệu đồng) và khoa Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy (80 triệu đồng).

Việt Trinh gửi tiền ủng hộ bác sĩ chống dịch Covid-19, chia sẻ về cuộc sống riêng - Ảnh 4.

Lời nhắn gửi của Việt Trinh đến đội ngũ nhân viên y tế của bệnh viện Chợ Rẫy để chung tay phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: FBNV

Cuộc sống của Việt Trinh trong những ngày giãn cách 

Chia sẻ với Dân Việt "Người đẹp Tây Đô" cho biết suốt thời gian qua, khi dịch Covid-19 bùng trở lại, Việt Trinh chọn cuộc sống tĩnh lặng, tuân thủ giãn cách và suy nghĩ tích cực. Việt Trinh cho biết đã gần 1 tháng không cô xem ti vi vì bị hỏng. Mới đầu Việt Trinh buồn lắm nhưng rồi cũng quen và bây giờ thấy bình thường, không còn buồn chút nào. Không có ti vi cũng không sao vì sẽ còn nhiều việc giải trí khác thú vị hơn. Việt Trinh chia sẻ: "Qua đó để thấy rằng, khi có chuyện gì xảy ra ta hay nghĩ chắc sẽ buồn và khó vượt qua lắm. Nhưng thời gian sẽ làm mờ đi tất cả và ta sẽ trở lại bình thường".

Việt Trinh cũng chia sẻ cách tăng cường giữ gìn sức khỏe rất đơn giản, ít tốn kém mà theo cô ai cũng có thể làm được đó là xông hơi phòng. Việt Trinh nói: "Ở nhà nhiều ít hoạt động, cơ thể dễ mỏi mệt và uể oải, nhức đầu và căng thẳng. Chỉ cần một nồi lá xông đơn giản, không tốn nhiều tiền vì cây nhà lá vườn, có gì xông đó. Mùi hương tự nhiên của lá cây sẽ mang đến cho ta cảm giác dễ chịu.

Các bạn nấu nồi lá xông và nằm thư giãn, lim dim nghe nhạc. Rồi nhắm mắt hít thở. Sẽ tuyệt vời lắm. Giảm stress và giúp ngủ ngon". Nguyên liệu Việt Trinh chọn nồi nuớc xông phòng gồm: sả, lá quế, gừng hoặc thêm lá chanh, lá bưởi nấu sôi lên rồi hé nắp cho hơi nước bốc lên khắp nhà. "Có lúc tập thể dục xong mệt quá, tôi ngồi thư giãn với ly nước trái cây và ngửi mùi nước xông là thấy khỏe hơn bởi mùi hương rất dễ chịu lan tỏa ra", Việt Trinh cho biết.

Việt Trinh gửi tiền ủng hộ bác sĩ chống dịch Covid-19, chia sẻ về cuộc sống riêng - Ảnh 5.

Hình ảnh gần đây của "Người đẹp Tây Đô". Ảnh: FBNV

Từ lâu, chuyện tình cảm và gia đình Việt Trinh cũng được mọi người quan tâm, hiếm hoi lắm khán giả mới thấy Việt Trinh đăng tải hình ảnh… đôi bàn tay của con với lời nói: "Hạnh phúc của mẹ. Có con bên cạnh thì cho dù khó khăn nào mẹ cũng vượt qua".

Dòng trạng thái mới nhất của Việt Trinh khẳng định tình trạng độc thân, cô đã viết: "Độc thân giúp bạn có thời gian ở bên mình, với chính mình và làm những gì mình thích mà không phải hỏi ai (chỉ dành cho những người đang độc thân thôi).

Sáng ra uống ngũ cốc ngắm hoa trên sân thượng một mình mà vẫn vui vì có hoa lá, nắng gió, mây làm bạn. Cảm nhận từng giọt ngũ cốc thơm ngon quyện vào cơ thể. Mắt ngăm hoa, tai lắng nghe gió, lá cây hát và hòa lên một bản nhạc thiên nhiên vô cùng kỳ diệu. Ngộ được rằng: Mình tự chế tác niềm vui cho mình là điều tuyệt vời nhất".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem