Thủ khoa kép đầu tiên của kỳ thi ĐH-CĐ 2013 mừng đến nỗi mất ngủ

Thứ hai, ngày 29/07/2013 13:03 PM (GMT+7)
Khi được hỏi về thành tích đáng nể phục,Hoàng chỉ cười. Hoàng cho biết, bất ngờ về thông tin mình trở thành thủ khoa tại ĐH Y Hà Nội đến nỗi... mất ngủ.
Bình luận 0
img
Hoàng trở thành thủ khoa kép đầu tiên của kỳ thi ĐH-CĐ 2013. Ảnh từ internet

Tối 29.7, sau khi biết thông tin Lê Xuân Hoàng đậu thủ khoa ĐH Y Hà Nội, ngôi nhà của Hoàng lúc nào cũng tấp nập người ra vào, điện thoại không ngừng đổ chuông nhận tin chúc mừng từ những người thân.

“Đúng là vui mừng được nhân lên gấp bội. Dù khó khăn nhưng gia đình tôi dự định sẽ làm vài mâm cỗ để cũng gia tiên mời anh em qua chung vui trước ngày cháu lên đường đi học. Gia đình sẽ nỗ lực để cho em theo học trường ĐH Y theo đúng nguyện vọng của em”, chị Nguyễn Thị Bàn - mẹ của Lê Xuân Hoàng chi sẻ.

Khi được hỏi về thành tích đáng nể phục này, Hoàng chỉ cười. Hoàng cho biết khá bất ngờ về thông tin mình trở thành thủ khoa tại ĐH Y Hà Nội và vui đến nỗi "không thể nào ngủ được".

Nhận được tin em là “thủ khoa kép”, hai chị gái và anh trai của Hoàng đã gọi điện về chúc mừng, sắp tới cả gia đình Hoàng sẽ sum họp để chúc mừng cậu em trai.

Lê Xuân Hoàng trở thành thủ khoa kép đầu tiên của kỳ thi ĐH-CĐ 2013, chàng trai xứ Thanh cũng là thủ khoa của ĐH Thủy lợi.



Minh Nguyệt (Minh Nguyệt )
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem