Tiễn đưa
-
Trước một chân dung vĩ đại, người ta tự nhiên thấy cần hành xử đàng hoàng. Ít ai có thể làm điều không đẹp khi cộng đồng đang hướng tới một điều cao đẹp. Đại tướng đã tỏa ra nguồn năng lượng kỳ diệu ấy...
-
Sáng 13.10, nghi lễ Quốc tang đã được cử hành, đưa linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp lên linh xa, chuẩn bị rời Thủ đô.
-
Ngày 13.10, hàng chục vạn người dân Thủ đô đã đứng dọc các tuyến phố tiễn đoàn xe chở linh cữu Đại tướng ra Sân bay Nội Bài.
-
Từ sáng sớm đến 12h trưa nay, tại Vũng Chùa trời rất nắng nhưng hàng nghìn người từ người già trẻ nhỏ đã tụ về đây, dẫu vậy, con đường dẫn vào nơi an nghỉ của Đại tướng khá thông thoáng.
-
"Vậy là tôi đã không thể vào thắp nén hương cho Đại tướng, nhìn di ảnh của cụ rồi. Tôi ân hận lắm, tự trách bản thân không thể đến sớm hơn. Tôi đã không hoàn thành trách nhiệm mà bố mẹ giao phó".
-
Đó là câu nói đầy xúc động của một học sinh lớp 7D, trường THCS Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội, kiên nhẫn trong dòng người chờ được vào tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
-
Dân Việt - Từ sáng sớm, hàng ngàn người dân cùng lãnh đạo, sở, ban ngành tỉnh Quảng Nam đã có mặt tại nghĩa trang gia tộc ở xã Tam Phú để chờ, đón xe đưa quan tài mang thi thể ông Cả từ TP Đà Nẵng về.
-
(Dân Việt) - Chiều 4.6, mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tuyết (xã Duy Sơn, Duy Xuyên, Quảng Nam) từ trần ở tuổi 89. Tiễn đưa mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng có rất đông cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị của Cục Chính trị Quân khu 5.
-
Dân Việt - Sáng nay 24.4, thi hài 4 nữ sinh bị xe tải cán lần lượt được người thân, bạn bè, thầy cô, hàng xóm tiễn đưa về nơi an nghỉ cuối cùng trong tiếng sụt sùi, tiếng gào thét đẫm nước mắt.
-
Dân Việt - Ngày 17.4, nữ hoàng Anh Elizabeth II cùng hàng ngàn người dân đến nhà thờ Thánh Paul để dự lễ tang, tiễn đưa bà Margaret Thatcher về nơi an nghỉ cuối cùng.