Tiểu phẩm hài: Vay vốn đánh bạc

Lão Phích, báo Làng Cười Thứ sáu, ngày 31/07/2015 13:45 PM (GMT+7)
Hai ông giám đốc doanh nghiệp nhỏ đi vay tiền, bị ngân hàng từ chối, than thở với nhau:
Bình luận 0

- Chúng ta vay tiền để sản xuất, kinh doanh thì bị họ từ chối vì không có tiền.

- Không có tiền mà sao dạo này nhiều cán bộ ngân hàng bị bắt vì đánh bạc thế?

- Vâng ôm hàng tỷ tiền chơi lô đề, xóc đĩa, cá độ bóng đá, đánh bạc qua mạng.

Một cán bộ ngân hàng đi qua nghe thế liền giải thích:

- Họ đánh bạc với động cơ tốt đẹp đấy ạ!

Hai ông giám đốc suýt lăn xuống đất, thấy vậy vị cán bộ ngân hàng phân tích rằng hiện nay nhiều phi vụ mà ngân hàng cho vay hàng chục, hàng trăm tỷ có nguy cơ biến thành giấy vụn vì con nợ làm ăn thua lỗ, thậm chí có công ty thép đầu tư cả ngàn tỷ nhưng chưa khánh thành đã bỏ hoang.

Hai ông giám đốc thắc mắc:

- Nhưng thế thì có liên quan gì đến cán bộ ngân hàng đánh bạc?

Vị cán bộ vỗ vai hai ông giám đốc:

- Đánh bạc thì có khả năng kiếm được rất nhiều tiền trong thời gian ngắn nhất và nếu thắng lớn, họ sẽ bù đắp các khoản lỗ khổng lồ cho ngân hàng mình đang làm việc ấy mà.

Hai ông giám đốc rỉ tai nhau:

- Mình đi vay vốn để sản xuất, kinh doanh không được nhưng đi vay để đánh bạc khéo lại được đấy!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem