Tỉnh ninh bình
-
Sau khi miệt mài làm việc ở nước Nga và tích góp được một số vốn, chàng thanh niên trẻ Vũ Văn Tài (28 tuổi) trú tại xóm 5, xã Yên Mạc, huyện Yên Mô (Ninh Binh) quyết định rời xứ sở bạch dương về quê nuôi chim bồ câu, mỗi năm mang lại thu nhập hơn 300 triệu đồng.
-
Do ảnh hưởng dịch Covid-19 tái phát, hàng chục ngàn tấn ngao ở vùng bãi ngang huyện Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình) đã quá lứa xuất bán nhưng không có người mua. Nông dân nuôi ngao huyện Kim Sơn nhìn con đặc sản mình nuôi ra ế ẩm mà ngán ngẩm, kêu trời...
-
Ngày 19/8, tại xã Gia Minh (huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), Chi cục Thủy sản tỉnh tổ chức hội nghị trình diễn, nghiệm thu mô hình "Hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao trong nuôi thâm canh cá chép lai trong ao nổi".
-
Cùng phóng viên Báo điện tử DANVIET.VN thăm mô hình nuôi ốc nhồi toàn con to béo của ông nông dân Nguyễn Văn Thanh (68 tuổi) ở thôn Tân Dưỡng 2, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư (Ninh Bình). Ông Thanh có cách nuôi ốc nhồi độc đáo, chăm khá nhàn mà mỗi năm cho thu gần nửa tỷ đồng.
-
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường vừa thăm trang trại ở tỉnh Ninh Bình, ở đây nuôi con gì mà lãi 7 tỷ/năm?
Sau khi đi thăm trang trại nuôi hàu giống và nuôi tôm của Công ty thủy sản Bình Minh (huyện Kim Sơn, Ninh Bình), Bộ trưởng NN PTNT Nguyễn Xuân Cường rất ấn tượng với quy mô, hệ thống kỹ thuật và chất lượng con giống của ở đây. Hiện, trang trại nuôi trồng thủy sản của công ty thủy sản Bình Minh có lợi nhuận 7 tỷ đồng/năm. -
Sáng nay, 31/7, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) do Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường dẫn đầu đoàn đã đi kiểm tra thực địa tuyến đê biển Bình Minh 3 và thăm mô hình nuôi hàu, ngao giống, tôm tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.
-
Vào mùa thu hoạch tôm cuối tháng 6, đầu tháng 7, không khí bắt tôm khu đê Bình Minh 1, Bình Minh 2, Bình Minh 3, huyện Kim Sơn (Ninh Bình) trở nên sôi động, náo nhiệt khác thường, đặc biệt là vào ban đêm.
-
Vào những tháng nóng nhất của mùa hè, nhiều người đã di chuyển và đặt la liệt các thùng ong ở các cánh rừng ngập mặn ven biển huyện Kim Sơn (Ninh Bình). Những đàn ong "ăn no nê" phấn hoa sú vẹt để rồi luyện ra thứ mật ong màu vàng thơm ngon mang lại cho chủ tiền triệu mỗi ngày.
-
Năm nào cũng vậy, cứ vào hè cũng là thời điểm rộ vụ bắt cáy là chị em phụ nữ ở huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình lại mang “đồ nghề” ra sông Đáy và dùng tuyệt chiêu thả thính dụ cáy vào. Nhờ bí quyết này mà nhiều chị em bắt được vô số con cáy-đặc sản miền quê và có thể kiếm đến nửa triệu đồng mỗi ngày.
-
Mặc dù đã ở tuổi 84 nhưng ông Đoàn Ngọc Cẩn ở khối 10, thị trấn Bình Mình, huyện Kim Sơn (Ninh Bình) theo đuổi nghề nuôi ong mật. Chỉ với việc đưa đàn ong hàng triệu con đi ra biển khai thác phấn hoa sú vẹt làm mật, ông có thể dễ dàng kiếm tiền triệu mỗi ngày.