“Tôi phải cố giấu con gái lớn việc bị đánh ghen”

Thứ hai, ngày 22/04/2013 14:20 PM (GMT+7)
“Ngay khi bị mẹ con bà Tuyết lột sạch quần áo, tôi chụp vội mảnh quần bị rách bươm che cơ thể rồi chạy vội về nhà. Đứa con gái 8 tuổi nhìn rồi 2 mẹ con ôm nhau khóc ngất…” - nạn nhân bị đánh ghen, lột đồ đắng lòng kể lại.
Bình luận 0

Kể lại những lời trên, nước mắt trên gương mặt khắc khổ của chị Phạm Thị B. như có dịp tuôn trào, không thể ngăn nổi khiến người tiếp xúc cũng cay xè đôi mắt.

img
Chị B. chỉ biết khóc vì vụ đánh ghen khủng khiếp với mình.

Hôm 21.4 dù là ngày Chủ nhật nhưng chị B. vẫn đi làm tại xưởng may T & H ở phường Thuận Giao, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Khi biết chúng tôi muốn gặp, chị đã xin phép quản đốc phân xưởng để dành cho PV Dân trí một cuộc trò chuyện.

Dù đã gần 1 tuần trôi qua, nhưng hình ảnh về buổi sáng kinh hoàng đó, chị B. không thể quen nổi. Chị kể, sáng ngày 16.4, sau khi cho 2 con nhỏ ăn sáng và dặn đứa lớn đến giờ đưa em cùng đi học, chị B. chạy xe máy rời nhà để đi làm.

Vừa ra đến đường, cách nhà khoảng 50m, bà Lê Thị Tuyết cùng con trai là Lê Đình Quý xuất hiện xô ngã xe rồi lao vào nắm tóc, đánh đập túi bụi và vốc cát hất lên người chị. Sau đó Quý đã khống chế để cho mẹ lột sạch quần áo trên người chị B. dù chị luôn miệng van xin, kêu la cầu cứu. Tuy nhiên dù rất nhiều người chứng kiến khuyên can nhưng mẹ con bà Tuyết vô cùng hung hăng nên không ai dám vào can thiệp.

Sau khi bị lột sạch quần áo, chị B. đã vơ lấy chiếc quần bị rách nát che lại cơ thể rồi chạy vội về nhà. Vừa nhìn thấy mẹ trong cảnh trần truồng, cả cơ thể lấm lem cát, rác… cô con gái 8 tuổi của chị hết sức kinh hoàng vội lấy quần áo mặc vào cho mẹ.

“Cả 2 mẹ con tôi đã ôm nhau khóc ngất vì sự nhục nhã này. Tôi đã kêu con giấu kín chuyện này, đừng cho chị hai nó hiện đang học ở Bình Dương biết!” - chị B. nghẹn ngào nhắc lại.

Tiếp xúc với những người dân sống gần hiện trường, tất cả đều lên án hành động vô nhân của mẹ con bà Tuyết và mong muốn pháp luật có hình thức xử lý thích đáng vì tội đánh đập, làm nhục người khác.

Trong khi đó, theo mẹ con bà Tuyết, nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do bà nghi ngờ chị B. đã dụ dỗ chồng bà là ông Lê Đình P. đem sổ đỏ nhà đi cầm để lấy tiền tiêu chung. Chị B. khẳng định không hề biết gì về chuyện ông P. đi cầm sổ đỏ.

img
Ông P. khẳng định chị B. không liên quan gì đến việc ông mang sổ đỏ đi cầm

Giải thích về chuyện này, ông P. cho biết: “Trước đó tôi có cầm sổ đỏ lấy 15 triệu đồng để nộp tiền án phí trong một vụ kiện tranh chấp đất đai. Đây là sổ đỏ mảnh đất của mẹ tôi cho tôi theo dạng thừa kế. Hiện tôi đã trả hết tiền vay và lấy sổ đỏ về. Do gia đình đang xảy ra chuyện nên tôi không cho bà Tuyết biết, việc đó không liên quan gì đến chị B”.

Ông P. cho biết thêm, sáng hôm xảy ra vụ việc, ông P. đang đi làm. Khi có người gọi điện báo, ông vội chạy về nhưng sự việc đã kết thúc. Ông cho biết có trách vợ con tại sao lại đánh người nhưng bị vợ con chửi lại.

Về phần mình, chị B. cho biết trước đây đã nhiều lần bị mẹ con bà Tuyết chặn đường kiếm chuyện, hành hung. Cách đây 2 năm, chị B. sống ly thân với chồng, đến tháng 3.2013 mới chính thức ra tòa ly dị. Chị B. nuôi 3 đứa con. “Ông P. là hàng xóm chỉ cách nhà tôi có 3 căn nên hay qua lại, nhưng chỉ là hàng xóm, không hề có chuyện gì. Trước đây có 1-2 lần ông P. nói thương tôi nhưng tôi đều từ chối thẳng vì đã có chồng và muốn tập trung lo cho con”, chị B. khẳng định.

Liên quan đến vụ đánh nghen, công an phường Phú Hòa đang lập hồ sơ điều tra, sau khi hoàn tất sẽ chuyển lên công an TP Thủ Dầu Một xem xét khởi tố vụ án. Theo một lãnh đạo công an phường Phú Hòa, đơn vị này đang điều tra làm rõ hành vi “Làm nhục người khác” và “Cố ý gây thương tích” của mẹ con bà Tuyết.

Theo Dân Trí

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem