Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tâm sự của một chàng trai:
Mình là Dũng, năm nay mình đã 33 tuổi mà vẫn chưa có bạn gái. Bố mẹ mình ra tối hậu thư nếu không dẫn được người yêu về nhà thì bố mẹ sẽ đuổi mình ra khỏi cửa.
Hôm nọ mình đành dẫn… bạn trai về rồi ôm nhau ra mắt bố mẹ, cũng từ hôm đó mình cũng chẳng ra khỏi cửa nữa mà ở luôn cùng bạn trai trong nhà, và cũng từ hôm đó, bố mẹ không còn dọa đuổi mình nữa, bố mẹ đã quá kinh hãi nên bỏ về quê sống. Thôi mình cũng chẳng thanh minh, cứ để thêm một thời gian nữa rồi mình kiếm bạn gái sau, ai bảo cứ ép mình quá cơ!
Lấy vợ béo chính là phúc phận của chồng vì thế chớ dại và kêu ca kẻo có ngày đi đời bộ “tam thập nhị xỉ“.