Trung Quốc: "Hiệp sĩ đồ chơi" tại Bệnh viện Nhi

Trọng Hà (Theo SCMP) Thứ hai, ngày 18/12/2023 06:11 AM (GMT+7)
Trong một bệnh viện nhi tại Trung Quốc, một nhân viên bảo vệ đã trở thành "hiệp sĩ đồ chơi" giúp các bệnh nhân nhỏ tuổi cảm thấy vui vẻ.
Bình luận 0

Yu Jingjing năm nay 38 tuổi, làm việc tại Bệnh viện nhi Đại Liên ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Anh được biết đến với biệt danh "hiệp sĩ đồ chơi", nguyên nhân bởi anh sáng tạo ra một cách độc đáo để làm dịu lòng các bệnh nhân nhỏ đang lo lắng vì phải khám bệnh. Thay vì chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ, Yu đã gắn những chiếc đồ chơi nhỏ và dễ thương lên đồng phục của mình để làm cho không khí tại bệnh viện trở nên ấm cúng và vui vẻ.

Trung Quốc: "Hiệp sĩ đồ chơi" tại Bệnh viện Nhi

Lý do Yu bắt đầu ý tưởng này xuất phát từ việc anh phát hiện ra nhiều đồ chơi nhỏ của các bệnh nhân trẻ đã bị mất hoặc bỏ quên. Nhằm giúp trẻ em và phụ huynh dễ dàng nhận diện và tìm lại đồ chơi, Yu đã sáng tạo ra trang phục đặc biệt với những chiếc đồ chơi treo sau lưng.

Trung Quốc: "Hiệp sĩ đồ chơi" tại Bệnh viện Nhi - Ảnh 1.

"Hiệp sĩ đồ chơi" tặng đồ chơi cho bệnh nhân nhi. Ảnh: SMCP.

"Tôi cố gắng cài đồ chơi lên đồng phục thật ấn tượng để bọn trẻ và cha mẹ chúng có thể dễ dàng tìm thấy đồ chơi bị mất khi đến thăm lại bệnh viện", Yu chia sẻ.

Không chỉ đơn thuần là người đảm bảo an toàn cho bệnh viện, giờ đây Yu còn trở thành một nguồn niềm vui và an ủi cho các bệnh nhân nhỏ. Ngay cả những đứa trẻ đang khóc cũng trở nên bình tĩnh khi nhìn thấy "hiệp sĩ đồ chơi" xuất hiện. Thỉnh thoảng, Yu còn tặng đồ chơi cho các bệnh nhân làm quà, thể hiện lòng quan tâm và tình cảm của anh đối với trẻ em.

Bí quyết thành công của Yu là sự tận tâm và tình yêu thương đặc biệt đối với các bệnh nhân nhỏ tuổi. Dù không thể chữa trị bệnh cho họ, nhưng anh cố gắng xoa dịu nỗi đau của trẻ em theo cách riêng.

Trung Quốc: "Hiệp sĩ đồ chơi" tại Bệnh viện Nhi - Ảnh 2.

"Hiệp sĩ đồ chơi" nổi tiếng khiến các bệnh nhân nhỏ tuổi cảm thấy vui vẻ trong những lần đến thăm bác sĩ. Ảnh: SCMP.

Con trai tuổi teen của Yu cũng tỏ ra tự hào về sáng tạo của cha. Cậu hiểu rằng việc cha treo đồ chơi lên đồng phục là để làm động viên cho những "anh chị em" đang trải qua những lo lắng về kiểm tra sức khỏe và việc tiêm phòng.

Những nỗ lực của Yu không chỉ nhận được sự khen ngợi từ bệnh nhân và gia đình, mà còn được đánh giá cao trên mạng xã hội. Một người dùng mạng nói: "Tôi chào mừng nhân viên bảo vệ này", trong khi người khác nhấn mạnh: "Anh ấy sử dụng công việc hàng ngày để mang lại sự ấm áp cho thế giới".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem