Trứng vịt lộn
-
Mỗi con gà đá mà nông dân Bến Tre nuôi có giá gấp 5 đến 10 lần gà thương phẩm. Cá biệt có con khi đã ăn được 1-2 độ thì giá trị đội lên 15-20 triệu đồng.
-
Một số chẩn đoán chỉ ra rằng: “Bệnh nhân đã ăn gà chết, ăn trứng vịt lộn”. PGS-TS Trần Đắc Phu – Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) khẳng định: “Nói thế là sai vì cúm A/H1N1 không liên quan gì đến gia cầm”.
-
Ngày 31.3, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, thai phụ Trần Thị Thanh H (26 tuổi, ngụ phường Hương Văn, thị xã Hương Trà) đang nguy kịch tính mạng sau khi ăn trứng vịt lộn.
-
Đây là trình bày của bị cáo Mỹ Hạnh, chị gái của Huyền Như trong phiên toà diễn ra chiều nay (13.1).
-
Dân Việt - Chặng đường đêm dài không dưới 20km cho họ lãi khoảng 30.000 đồng để nuôi nhau và nuôi cậu con trai đang là sinh viên khoa Văn, trường Đại học Khoa học Huế.
-
Dân Việt - Sáng 29.6, thông tin từ Trung tâm y tế dự phòng huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa), cho biết: Tại xã Xuân Sơn, huyện Thọ Xuân vừa xảy ra một vụ ngộ độc thực phẩm tập thể, khiến 66 người phải nhập viện.
-
Hẳn ít có du khách nào đến Sapa mà không ghé qua phố nướng một lần. Một phần cũng bởi thị trấn Sapa nhỏ bé, loanh quanh chỉ có vài điểm tham quan. Nhưng lý do quan trọng hơn là phố nướng quá hấp dẫn!
-
(Dân Việt) - Anh Hòa đã xây dựng được trang trại nuôi cá kết hợp với nuôi vịt, mỗi năm đem về cho gia đình anh lợi nhuận 300 triệu đồng.
-
(Dân Việt) - Hai năm một lần, hết Euro lại đến World Cup, mấy anh em làm nghề bán bánh khúc đêm ở Hà Nội lại có dịp “hốt bạc” với trái bóng tròn…
-
Anh Tùng nói, nếu cả bán lẻ, thì tính sơ sơ mỗi tháng cũng thu về không dưới 15 triệu đồng, cao gấp 3 lần lương làm công nhân xây dựng.