-
"Tôi ham tiền nhưng không dùng mọi cách để kiếm tiền. Tôi còn phải chừa một phương lấy chồng chứ. Đối với tôi, cái gì vừa đủ là được. Tôi cũng kén đàn ông lắm..."
-
(Dân Việt) - Ngày 23.4, Báo NTNN nhận được Công văn số 211 của Công an huyện Mê Linh (Hà Nội) trả lời về việc giải quyết tình hình phức tạp về an ninh trật tự tại địa bàn 2 xã Tự Lập và Tiến Thắng.
-
(Dân Việt) - 18 tuổi, cháu vẫn lông bông, ham chơi. Mới đây, cháu khoe kiếm được việc làm, cả nhà đã mừng. Hóa ra là nghề... xem bói. Tôi thật cười ra nước mắt. Tôi cần làm gì để con biết tỉnh ngộ, tu thân?
-
(Dân Việt) - Sau loạt bài "Máu đổ sau lũy tre làng" vừa được báo NTNN và báo điện tử Dân Việt đăng tải, nhiều bạn đọc đã gửi ý kiến về tòa soạn bày tỏ quan điểm xung quanh sự việc.
-
(Dân Việt) - Người dân của hai thôn Phú Mỹ (xã Tự Lập) và thôn Bạch Trữ (xã Tiến Thắng), huyện Mê Linh, Hà Nội, bây giờ chỉ mong sớm khép lại những mâu thuẫn không đáng có để cuộc sống của họ được bình yên.
-
(Dân Việt) - Cho rằng chính quyền bất lực khi để côn đồ nơi khác tới đánh chém dân làng mà không có biện pháp bảo vệ lại “xử ép” người địa phương, nên họ bất bình tìm cách phá quấy...
-
(Dân Việt) - Hàng loạt vụ chém nhau gây thương tích, thậm chí chết người giữa trai làng các xã đã xảy ra... Sau luỹ tre làng, thôn quê yên bình ngày nào đang tồn tại những mâu thuẫn âm ỉ, chỉ chực chờ bùng phát.
-
Không ít bạn phải bỏ học giữ chừng trở về nước vì chuyện tưởng chừng như rất nhỏ: không thể sống tự lập vì vốn được gia đình quá bao bọc.
-
Nhiều bà mẹ trẻ quyết tâm dạy con theo kiểu phương Tây. Tuy nhiên, “Tây” như thế nào thì mới phù hợp với đứa trẻ?
-
Hai đoạn video trích từ một bộ phim tài liệu được phát sóng vào năm ngoái của đài MBC về một cậu bé mất cả hai tay và mỗi bàn chân chỉ có 4 ngón nhưng rất tự lập và vui vẻ đã khiến cư dân mạng vô cùng xúc động.