Văn chương

  • (Dân Việt) - Tuần qua Báo NTNN đã nhận được tin, bài, thư, ảnh của các bạn:
  • (Dân Việt) - Chiều 17-1, Đồn Biên phòng 304 (Sa Huỳnh, Quảng Ngãi) đã hỗ trợ ngư dân Lê Văn Chương (thôn Thạnh Đức 1, Phổ Thạnh, Đức Phổ) trục vớt chiếc tàu cá QNg-98521 bị sóng đánh chìm tại cửa biển Sa Huỳnh trước đó 2 ngày.
  • Khoảng 16h ngày 28-12-2010, người dân trong ngõ Trung Tả, phường Thổ Quan bàng hoàng khi phát hiện một người đàn ông trung niên, hai tay cầm hai con dao dài, sáng loáng, chém liên tiếp vào nhiều người đi đường…
  • (Dân Việt) - Theo thông tin từ Bệnh viện (BV) Phụ sản T.Ư, những năm gần đây, số trẻ sinh thiếu tháng tăng rất cao. Trung bình mỗi năm BV tiếp nhận gần 3.000 trẻ sơ sinh thiếu tháng.
  • (Dân Việt) - "Gã đầu bạc" Phạm Xuân Nguyên là một trong những người tích cực cổ xuý cho những tìm tòi mới của văn chương trẻ. Đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội, ông có thêm điều kiện thúc đẩy những điều này.
  • (Dân Việt)- Văn chương Linda Lê, dù ở đâu cũng kén người đọc. Nhưng một khi đã đọc rồi thì sẽ thấy nó quyến rũ đến vô chừng.
  • (Dân Việt) - 54 bức sơn mài dát vàng bạc, 8 pho tượng lưu bút tích của 55 nhà văn nổi tiếng - đó là những món quà họa sĩ Nguyễn Thị Hiền dành tặng Hà Nội và người cha của mình.
  • (Dân Việt) - Ngày 19-9, CLB Pháp ngữ TP.Đà Nẵng phối hợp với Tổ chức Anai de Lyon (Pháp) trao giải Đặc biệt cuộc thi quốc tế “Văn chương Caluire et Cuire” cho cô giáo Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, giáo viên dạy tiếng Pháp, Trường THCS Trưng Vương, TP.Đà Nẵng.
  • (Dân Việt) - Những ngày này ở trường tiểu học của làng Đan Hà chót huyện Hạ Hoà, Phú Thọ, các em nhỏ đang hân hoan về điều chúng chưa có bao giờ: Rất nhiều sách truyện. Đó là món quà của một cựu học sinh cũng là người làng Đan Hà, nhà văn Hà Phạm Phú.
  • (Dân Việt) - Tôi không phủ nhận những “mặt trái” của blog, tin nhắn... đối với chuyện học văn của học sinh hiện nay. Nhưng tôi muốn mọi người chú ý đến điều này: Những bài viết (entry) trên blog thường là đọc thấy hay, thấy thích.