Văn chương

  • (Dân Việt) - Năm năm đại hội một lần của cái hội tập hợp nhà văn lớn nhất nước hóa ra chỉ là như thế, chỉ chăm chăm chuyện bầu bán, không hơn, còn việc văn chương sa sút thế nào, nhà văn xa rời đời sống, xa rời nhân dân thế nào thì đại hội không bàn, mà có bàn cũng chẳng ai nghe.
  • (Dân Việt) - Cuộc tụ họp của hơn 800 hội viên nhanh chóng bung ra những bức xúc dồn nén, những đòi hỏi cần được giải toả suốt nhiều năm tháng qua về nơi “trường văn trận bút”.
  • (Dân Việt) - Theo nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, xung quanh Hội Nhà văn Việt Nam có hai ngộ nhận lớn cần phải “thanh toán” để Hội được rảnh rang làm phận sự của mình đúng tư cách một hội đoàn.
  • (Dân Việt) - Hội Nhà văn Việt Nam (HNV) sắp tiến hành đại hội lần thứ 8, năm năm một lần, những người viết đã vào Hội được gặp nhau, “được ăn được nói, được gói đem về” tự hào với bàn dân thiên hạ là người sản xuất văn chương, thế là vui rồi. Một cuộc chơi hội được bày ra cho chơi, không tốn tiền riêng, sao lại không chơi!
  • (Dân Việt) - Ở tuổi 60, nghệ sĩ hài Mạc Can mới bước vào văn chương và được gọi là "cây bút trẻ". 10 năm, ông cho ra 10 đầu sách, với đủ thể loại: tiểu thuyết, truyện ngắn và tạp bút.
  • (NTNN) - Phóng viên “3 trong 1”- gọi như vậy bởi họ thành thạo cả báo hình, báo in và báo nói. Họ là những người làm báo khoác áo lính hiện đang công tác ở các tỉnh, thành.
  • (NTNN) - Trong hai ngày 8 và 9-6, gần 130 các đại biểu đã về dự Đại hội Nhà văn khu vực phía Bắc lần thứ 3, tổ chức tại Đồ Sơn, Hải Phòng.
  • (Dân Việt) - Chiều qua 11-5, tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng phố Trần Thánh Tông, Hà Nội, đông đảo giới văn nghệ đã đến tiễn biệt thi sĩ Hoàng Cầm và đưa ông về khu A, nghĩa trang Văn Điển.
  • NTNN - Người đọc mừng vì người mẫu, ca sĩ kiêm diễn viên Lê Kiều Như viết sách thì ít mà lo vì thứ “văn chương” gợi dục của cô thì nhiều, khi Lê Kiều Như ra mắt cuốn tiểu thuyết "Sợi xích" cuối tuần qua.