Bộ ảnh lột tả nỗi đau của người phụ nữ bị phản bội

Nguyễn Hồng Thứ sáu, ngày 22/01/2016 00:00 AM (GMT+7)
Bộ ảnh đã ghi lại những khoảnh khắc đau đớn, bất lực nhất của người phụ nữ có chồng ngoại tình.
Bình luận 0

Bộ ảnh: “Phụ nữ vấp ngã phải đứng lên” là câu chuyện về một người phụ nữ từng nhiều lần chứng kiến cảnh chồng cặp bồ. Chị đau đớn, gục gã, chết lặng khi phải tin điều đó là sự thật. Thế nhưng, chị đã mạnh mẽ, bước qua nỗi đau, gượng dậy tìm cho mình một lốt thoát...

img

Cô vất vả một mình nuôi con giữa những bộn bề cuộc sống

Chia sẻ về bộ ảnh, anh Đỗ Xuân Bút – tác giả bộ ảnh cho hay: “Bộ ảnh được lấy ý tưởng từ câu chuyện có thật của người chị mà mình quen. Sau khi lắng nghe tâm sự về cuộc sống hôn nhân của chị, mình thấy chị không phải là trường hợp duy nhất có chồng cặp bồ mà có rất nhiều phụ nữ cũng rơi vào tình cảnh ấy. Nhưng chị khác họ ở chỗ, thay vì cắn răng chịu đựng, chị mạnh mẽ đứng lên, tự tìm cho mình sự tự do cuộc sống mới. Thông qua câu chuyện đó, mình đã nảy ra ý tưởng thực hiện bộ ảnh này dựa trên cốt truyện như vậy".

Được biết, nhân vật trong bộ ảnh là chị Lê Trang (31 tuổi) ở Hà Nội. Bộ ảnh trên cũng chính là câu chuyện về cuộc sống hôn nhân của chị. “Chứng kiến cảnh chồng cặp bồ, mình đã gục gã, thậm chí mất trí nhớ một thời gian dài. Nhưng sau đó, mình chợt tỉnh, đau khổ cũng không giải quyết được gì. Mình quyết gượng dậy, tự lao động, kiếm tiền nuôi hai con trưởng thành, đó là cách tốt nhất khiến họ phải hối hận”, chị Trang tâm sự.

Hiện, chị Trang đã ly hôn được năm tháng và đang đảm nhận cả hai vai trò làm mẹ, làm bố. Dù vất vả kiếm tiền và chăm sóc hai con nhưng chị thấy tâm lý rất thoải mái và được tự do sống cho chính mình.

Thông qua bộ ảnh và những gì đã từng trải qua, chị muốn gửi thông điệp tới mọi người rằng: “Nếu chị em không may rơi vào hoàn cảnh giống mình thì đừng âm thầm chịu đựng, hãy yêu và thương lấy chính bản thân mình, dành tất cả sức lực cho con cái. Sự trả thù không phải là cách tốt, cách tốt nhất là thành công bằng đôi tay mình. Để khi nhìn lại người đàn ông tệ bạc phải ân hận suốt đời vì đã đánh mất người phụ nữ tốt, mất đi gia đình hạnh phúc thực sự”.

Cùng theo dõi bộ ảnh: "Phụ nữ vấp ngã phải đứng lên”:

img

Phụ nữ lấy chồng như chơi một canh bạc. Liệu đấy là một hố nước sâu nguy hiểm hay một vũng nước cạn. 

img

Thay vì có được cuộc sống như các cô gái là chăm sóc sắc đẹp bằng son phấn thì một số phụ nữ bị việc nhà chiếm trọn thời gian, không có thời gian chăm sóc bản thân mình.

img

Người vợ, mặc dù biết chồng mình ngoại tình nhưng vẫn giả câm, giả điếc để giữ mái ấm.

img

Sự chịu đựng của người vợ là cách bảo vệ mái ấm khỏi người chồng bội bạc và người tình của chồng

img

Nỗi đau kéo dài, khiến người phụ nữ ngạt thở, cô muốn thoát khỏi nỗi ám ảnh ghê tởm đó

img

Thay đổi, cắt bỏ và xóa quá khứ là điều cô thấy nên làm

img

Cô nghĩ về sự tự do, bình yên

img

Cô quyết tâm xóa hết quá khứ mặc dù nó rất khó khăn

img

Cô gái dần thay đổi về tất cả

img

Dù ở trái đất này, nhiều lúc cô thấy cô đơn

img

Nhưng không, cô sẽ thoát khỏi vũng bùn đó

img

Nhưng cô hạnh phúc vì điểm đến là sự tự do.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem