Ca sĩ Hồng Nhung: Không "rao bán" đời tư, chỉ chia sẻ chuyện ly hôn để giúp các bà mẹ đơn thân

Thanh Hà (thực hiện) Thứ ba, ngày 25/12/2018 10:08 AM (GMT+7)
Diện áo dài trắng nền nã, trang điểm nhẹ nhàng, tóc tết đúng kiểu con gái Hà Nội xưa, trông Hồng Nhung tràn đầy năng lượng, chứ không phải là Hồng Nhung “sập nguồn” như trước đó. Nói về lý do mình nhập viện cũng như chuyện hai con bị tổn thương, diva Hồng Nhung đã có những chia sẻ khá cởi mở và thoái mái.
Bình luận 0

Xin chào chị Hồng Nhung, thời gian qua câu chuyện chồng cũ chị có người thứ 3 đã khiến dư luận bàn tán và tạo thành scandal khá ồn ào. Vậy tới thời điểm này, hai bé nhà chị thế nào?

- Tôi không thể chia sẻ cụ thể, chỉ dám nói là hai cháu đều bị tổn thương. Hai bé nhà tôi biết thông tin này vì cả hai học toán và tiếng Việt trên kênh Youtube. Hai cháu biết đọc, biết viết cũng đều nhờ học ở trên Youtube. Khi cháu mở kênh Youtube, cháu đã vô tình đọc được bài viết về scandal của bố, khiến cháu bị tổn thương.

img

Đáng lý ra, tôi sẽ không lên tiếng về sự việc này, bởi lâu nay tất cả những vấn đề về thị phi, scandal tôi không bao giờ lên tiếng. Nhưng vì scandal đã ảnh hưởng tới các con tôi, làm con tôi tổn thương, tôi mới lên tiếng.

Trước đó 6 tháng, trên trang cá nhân anh cũng đã chia sẻ hình ảnh và các con vô tình thấy. Nhưng ở đó chỉ là hình ảnh, chưa có bài viết nói về sự việc nên các con chưa hiểu cụ thể câu chuyện. Lúc đó tôi nhắc anh và anh đã gỡ xuống ngay. Anh ấy là người bố tốt. Nhưng sau này, không hiểu sao, hình ảnh tiếp tục bị rò rỉ, nhiều báo viết nên sự việc mới ầm ĩ khiến các cháu tổn thương và làm tôi bị “sập nguồn” tới mức phải nhập viện, chứ nếu là cá nhân, chuyện giữa các người lớn thì tôi không dễ gục ngã như thế.

Sau khi chị nhập viện, các con bị tổn thương, chồng cũ của chị có điện thoại hay đến thăm?

- Nếu để nói cả hai là bạn bè, gặp nhau tay bắt mặt mừng thì không đúng. Tôi cũng là con người, cũng cần có thời gian. Dù sao cả tôi và chồng cũ vẫn là bố mẹ của các cháu nên sẽ vẫn phải liên lạc, trao đổi về các con. Tuy nhiên việc ly hôn vừa xảy ra mà chồng cũ của tôi đã đăng tải những bức ảnh như vậy, không thể nói là không tổn thương tới tôi và các con tôi.

Nói thực lòng, các con tôi cũng giận bố sự việc vừa qua, tôi cũng đã phải đi gặp bác sĩ tâm lý để tư vấn. Cá nhân tôi cũng đã từng trải qua việc bố mẹ bỏ nhau. Câu chuyện bố mẹ tôi ly dị không kịch tính như chuyện tôi và chồng cũ ly hôn. Lúc bố tôi ly dị là lúc tôi còn bé và cũng không phải vì lý do người thứ 3 thứ 4, hay có một áp lực nào đó từ xã hội, nhưng chuyện bố mẹ ly dị vẫn để lại cho tôi một vết thương cho tới tận bây giờ.

Có những lúc tôi vẫn mơ và thấy ác mộng, tỉnh giấc là nước mắt đầm đìa đẫm gối. Lần ác mộng nào tôi cũng mơ về ngôi nhà 11 số Điện Biên Phủ với tiếng kêu thảng thốt "Bà ơi bà đừng chết". Tôi sống với bà nội, coi bà như mẹ của mình, bà chăm tôi kể từ khi bố mẹ ly dị nên lúc nào tôi cũng sợ bà nội tôi mất.

Đây sẽ mãi là vết thương in hằn trong tâm hồn và đi đến hết cuộc đời tôi. Chính vì thế mà tôi luôn nghĩ, người mẹ sẽ là người duy nhất, là người biết cách để con không cảm thấy bị tổn thương, đau khổ.

img

Diva Hồng Nhung bật khóc khi nói lại chuyện đã qua

Để làm được điều tốt nhất cho con mình, chị đã làm những gì?

- Tôi đã tìm đến bác sĩ tâm lý từ những ngày đầu, tôi muốn biết điều gì sẽ tác động tới tâm lý của các cháu. Thứ hai là mình sẽ ứng xử như thế nào cho đúng đắn để giúp đỡ cho các cháu, và để các cháu hiểu được vấn đề.

Tôi không xấu hổ để nói rằng mình cần tới sự của bác sĩ tâm lý, bên cạnh là sự yêu thương và kinh nghiệm cuộc đời riêng của mình để sẽ là người bạn, người cùng các cháu vượt qua khó khăn, tâm lý bất ổn trong thời điểm này.

Trước đây việc dạy dỗ các cháu tôi nhường hết cho bố, bởi vì bố cháu là người Mỹ, được giáo dục tốt. Nên con học trường nào, học gì, như thế nào là do bố đảm nhận. Vì vậy ngày bố các cháu rời đi, tôi cũng ngỡ ngàng. Sau đó, tôi đến trường gặp cô giáo các cháu. Tôi nhận luôn nhiệm vụ làm trưởng Hội phụ huynh lớp cháu Tôm.

Mặc dù nhà gần trường nhưng nếu đi xe ô tô sẽ mất rất nhiều thời gian vì đường tắc liên tục. Tôi mua một chiếc xe máy để chở các cháu đi học vừa nhanh vừa không bị muộn học. Bây giờ tôi mới hiểu cờ đến tay ai thì người đó phất. Khi phải một mình chăm con tôi mới thấy bản năng sinh tồn của mình như thế nào. Nhưng đó cũng là điều tốt, bởi vì điều đó mà tôi lại gần gũi với con hơn, hiểu con nhiều hơn.

Tôi cho hai cháu học riêng, bởi ở nhà hai cháu đã ăn, ngủ với nhau rồi. Ở trường các cháu có một bác sĩ tâm lý, tôi thường xuyên nói chuyện với bác sĩ tâm lý này. Các cháu được quan tâm đặc biệt hơn trong thời điểm này, các cháu tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật như: hát, làm thơ, kể chuyện, diễn kịch… Và thông qua những hoạt động này, bác sĩ tâm lý nắm được diễn biến tâm lý, suy nghĩ của các cháu để động viên kịp. Hiện tại các cháu đang được chăm sóc rất tốt. Ngoài ra mỗi ngày ông ngoại sang nhà chúng tôi dạy học các cháu.

Nhân đây, tôi xin mọi người đừng nhìn các cháu và nói rằng tội nghiệp. Mẹ cháu cũng không tội nghiệp. Tôi biết rõ vấn đề, giải quyết từng việc một và được giải quyết bằng sự yêu thương.

img

Êkíp thực hiện đêm nhạc "Mùa xuân nho nhỏ"

Tôi có một người bạn là chuyên gia dinh dưỡng người Pháp gốc Việt giúp đỡ tôi về chế độ ăn uống và tập thể thao. Chị ấy nói với tôi, tỷ lệ phụ nữ ở Việt Nam làm mẹ đơn thân là 25%. Tôi hoảng hốt khi nghe con số này, chợt nhận ra mình cần phải làm một điều gì đó để giúp đỡ 25% người phụ nữ làm mẹ đơn thân này. Tôi quyết định nói lên câu chuyện của mình để cho những chị em làm mẹ đơn thân hiểu. Giúp đỡ những chị em còn trẻ, thiếu kinh nghiệm, kiến thức khi bước vào cuộc sống người mẹ đơn thân.

Tôi không có nhu cầu PR cho tên tuổi của mình, cũng không có ý định “rao bán” đời tư, nhưng tôi sẵn sàng chia sẻ câu chuyện của mình ở mức độ chân thật nhất, gần gũi nhất, thậm chí có thể xấu xí nhưng đó sẽ câu chuyện mang hướng tích cực để giúp những bà mẹ đơn thân. Để họ thấy rằng ly hôn không có nghĩa là cuộc đời đã chấm dứt, cuộc đời không còn ý nghĩa.

Vậy khi chồng chị và chị quyết định ly hôn, chị có bị sốc đến mức trầm cảm?

- Ồ không, tôi bị ngỡ ngàng nhưng để tới mức stress hay trầm cảm thì không, vì tôi cũng là người có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống, không còn trẻ để bảo rằng trầm cảm. Nhưng là người nghệ sĩ thì tôi cũng cảm thấy đau đớn về điều đó.

Kể từ khi ly hôn, chị có liên lạc với ông bà nội của các cháu?

- Có chứ, tôi vẫn thường xuyên gửi quà, ảnh của các cháu cho ông bà nội. Ông bà vẫn cập nhật tình hình của các cháu. Sinh nhật hai cháu, sinh nhật tôi ông bà vẫn gửi lời chúc mừng. Giáng sinh tôi gửi lời chúc mừng tới ông bà kèm theo đó là ảnh của hai cháu. Tôi nghĩ đó là chuyện bình thường vì ông bà đâu có lỗi.

Được biết số tiền chồng cũ chị gửi nuôi con khá lớn, vậy việc lo kinh tế với chị là không quá vất vả?

- Tôi không muốn nói đến tiền ở đây, vì câu chuyện đang nói là chuyện tình cảm. Tuy nhiên nếu bạn lên mạng xem hai cháu học trường quốc tế nào bạn sẽ hiểu tiền học phí ở trường đó mỗi cháu là bao nhiêu. Đấy là chưa kể các cháu còn tham gia học ngoại khoá. Vì vậy số tiền bố cháu gửi chỉ đủ đóng học phí cho các cháu mà thôi.

Sau tất cả những tổn thương, tới đây chị có ý định nghỉ ngơi và cho con đi du lịch?

- Có chứ, tới đây tôi sẽ nghỉ vài ngày để đưa các cháu đi Angkor Wat – Campuchia. Vì cả hai cháu đều yêu thiên nhiên và thích tìm hiểu lịch sử. Trước đó tôi đưa các con đi Sri Lanka. Khi đi vào rừng, cả hai quan tâm hết thảy các cây, đếm từng cây. Ngay cả cây thông Noel ở nhà, cháu cũng bắt tôi phải mua cây thật. Rồi trang trí cây thông Noel là cả hai tự làm từ những đĩa giấy… tạo thành đồ trang trí cho cây thông.

Nhìn lại quãng thời gian vừa qua, điều gì đã khiến chị vượt qua thời điểm “sập nguồn”?

- Biến cố hôn nhân đã chạm đến các con, khiến các con bị tổn thương và điều đó khiến tôi bị “sập nguồn” cả về thể chất, tinh thần. Điều này thể hiện rõ khi hát trong chương trình của ca sĩ Tấn Minh, giọng hát bị xuống hẳn 3 bậc luôn.

Nhưng lúc mà tôi quỵ nhất, tinh thần xuống nhất, thì tôi nhận ra âm nhạc chính là cứu cánh của người nghệ sĩ. Nếu không có âm nhạc, chắc hôm nay tôi “chết” rồi, mất tinh thần, ánh sáng của người nghệ sĩ. Chính âm nhạc nâng cánh mình lên. Tôi biết ơn âm nhạc và biết ơn những người làm chương trình tử tế như “Mùa xuân nho nhỏ”.

Tôi sẽ nhanh chóng lấy lại 100% giọng hát của mình và đã nghĩ đến một tiết mục hát quan họ trong không khí đêm nhạc chào đón năm mới diễn ra ngày 27.1 tới tại Hà Nội.

Xin cám ơn chị!

Chuỗi chương trình ca nhạc In the spotlight sẽ mở màn năm mới 2019 với một đêm hòa nhạc đặc biệt diễn ra vào 20h00 ngày 27.1.2019 (tức 22 tháng Chạp, Tết nguyên đán Kỷ Hợi) tại Nhà hát Lớn Hà Nội với chủ đề “Mùa xuân nho nhỏ”.

Chương trình có sự tham gia của bộ ba giọng nam cao hàng đầu âm nhạc Việt Nam: Tấn Minh, Trọng Tấn, Tùng Dương, cùng diva Hồng Nhung, dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của nhạc sĩ Hồng Kiên.

Đây là chương trình hòa nhạc giới thiệu những ca khúc về đề tài mùa xuân nổi bật nhất trong một thế kỷ nhạc Việt, bao gồm những sáng tác kinh điển của các nhạc sĩ Phạm Duy, Trần Hoàn, Văn Ký, Trần Tiến, Thanh Tùng...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem