Chè
-
Từ nuôi lợn, trồng chè, anh Nguyễn Văn Mạch (thôn Đoàn Kết, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) năm nào cũng thu về 70-80 triệu đồng.
-
Nhấp ngụm nước chè xanh, chỉ về phía căn nhà mái bằng mới khánh thành, ông Hà Văn Vũ khoe: “Hết giai đoạn đói ăn, thiếu mặc rồi! Nhờ tham gia vào CLB chè sạch do Hội ND phát động, con trai tôi đã tích cóp được tiền lấy vợ, xây nhà đấy...”.
-
Ô môi, một loại cây khác thân gỗ, lớn cỡ vòng tay người lớn. Dân gian giải thích rằng ô là đen, môi là một bộ phận trên miệng người.
-
Ngày bé, thỉnh thoảng tôi nghe bố mắng các chị gái mỗi khi ngủ dậy muộn: “Chè pha lại, gái ngủ trưa”, chả ra làm sao cả.
-
Bản Suối Lìn với 120 hộ dân và hơn 500 nhân khẩu người dân tộc Dao, thuộc xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ - một đơn vị hành chính mới, đựoc tách ra từ huyện Mộc Châu (Sơn La) từ tháng 6.2013.
-
Năm 1992, một số hộ dân ở xã Vạn Yên lên Nông trường chè Tân Phú (xã Mỹ Thuận, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ) theo diện “di dân”. Gần 20 năm qua, phần nhiều trong số họ rơi vào tình cảnh không tấc đất cắm dùi …
-
Đơn giản từ nguyên liệu đến quá trình nhưng cách kho cá này sẽ cho bạn món cá kho chắc thịt, đậm vị và không hề tanh đâu nhé!
-
Khảo sát thâm canh cây chè ở các tỉnh miền núi phía Bắc: Thái Nguyên, Yên Bái, Phú Thọ, Lào Cai... cho thấy một trong những nguyên nhân lớn nhất hiện nay làm cho năng suất, chất lượng cây chè giảm sút là khâu phân bón.
-
3 tối trước Tết, chưa có tối nào tôi với chồng ngủ chung giường một cách tình cảm. Có hôm chồng lắm mùi rượu quá, tôi phải ra ngoài ngủ, hoặc là ngủ với mẹ, chứ nằm không chịu được.
-
Nhà sử học Dương Trung Quốc nói rằng, đi đâu, làm gì thì bữa cơm chiều 30 Tết nhà ông vẫn là bữa cơm ngon nhất, đông đủ và ấm áp nhất.