Cú đánh đau đớn nhằm vào quân đội Mỹ ở Trung Đông

PV (Theo RT) Thứ hai, ngày 29/01/2024 10:48 AM (GMT+7)
Tổng thống Joe Biden tuyên bố ba binh sĩ Quân đội Mỹ đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trong đêm ở Jordan. Cuộc tấn công vào tiền đồn của quân đội Mỹ thể hiện sự leo thang đáng kể trong căng thẳng âm ỉ ở Trung Đông.
Bình luận 0
Cú đánh đau đớn nhằm vào quân đội Mỹ ở Trung Đông- Ảnh 1.

   Ảnh tư liệu về quân đội Mỹ đóng quân gần Zarqa, Jordan, vào ngày 24/ 5/2016. Nguồn Getty Images

Đây là lần đầu tiên quân nhân Mỹ thiệt mạng do hỏa lực của kẻ thù kể từ khi bắt đầu cuộc chiến Israel-Hamas.

Thông cáo báo chí do Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đưa ra hôm 28/1 liệt kê số nhân viên Mỹ bị thương trong vụ tấn công là 25.

"Đêm qua, 3 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng - và nhiều người bị thương - trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào lực lượng của chúng tôi đóng quân ở phía đông bắc Jordan gần biên giới Syria", ông Biden cho biết trong một tuyên bố do Nhà Trắng đưa ra hôm Chủ nhật. "Trong khi chúng tôi vẫn đang thu thập thông tin thực tế về cuộc tấn công này, chúng tôi biết nó được thực hiện bởi các nhóm chiến binh cực đoan được Iran hậu thuẫn hoạt động ở Syria và Iraq", tuyên bố cho biết thêm.

Trước đó ngày 26/1, đã có ít nhất 158 cuộc tấn công vào lực lượng Mỹ và liên minh ở Iraq và Syria, theo CNN. Tuy nhiên, phần lớn các hoạt động này không gây ra mối đe dọa nghiêm trọng hoặc gây thiệt hại lớn cho cơ sở hạ tầng.

Nhân dịp này, lực lượng phòng không Mỹ dường như đã không thể ngăn chặn cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, đây là cuộc tấn công đầu tiên vào cơ sở, được gọi là Tháp 22, kể từ khi các cuộc tấn công vào các mục tiêu của Mỹ và liên minh trong khu vực leo thang vào ngày 17/10. Lực lượng Mỹ đóng quân tại khu vực này để cung cấp đào tạo và hỗ trợ cho quân đội Jordan.

Ông Biden nói trong tuyên bố chính thức của mình rằng: "Ba quân nhân Mỹ mà chúng tôi đã mất là những người yêu nước theo nghĩa cao nhất. Và sự hy sinh cao cả của họ sẽ không bao giờ bị đất nước chúng ta lãng quên".

Tổng thống Mỹ nói thêm: "Chúng tôi sẽ thực hiện cam kết chống khủng bố của họ. Và không còn nghi ngờ gì nữa - chúng tôi sẽ yêu cầu tất cả những người chịu trách nhiệm phải giải trình vào thời điểm và theo cách chúng tôi lựa chọn"".

Vụ tấn công ở Jordan xảy ra khi căng thẳng gia tăng ở Trung Đông và khi các cường quốc trong khu vực tiếp tục phản đối việc Israel tiếp tục bắn phá Gaza nhằm đáp trả cuộc tấn công xuyên biên giới của Hamas vào ngày 7/10. Washington cũng như các quốc gia khác đã cảnh báo rằng cuộc xung đột có thể mở rộng thành một cuộc chiến tranh khu vực rộng lớn hơn.

Gần đây, Mỹ đã tấn công một số nhóm ở Iraq và Syria mà họ tuyên bố được Iran hậu thuẫn, bao gồm cả một nhóm vào tuần trước. Nước này cũng đã tiến hành một chiến dịch ném bom cùng với Anh nhằm vào phiến quân Houthi do Tehran hậu thuẫn ở Yemen nhằm đáp trả một loạt các cuộc tấn công vào tàu bè ở Biển Đỏ.

Cái chết của 3 quân nhân Mỹ xảy ra trước các cuộc đàm phán giữa các quan chức Mỹ và Iraq về sự hiện diện của quân đội Mỹ trong tương lai tại nước này. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cho biết tuần trước rằng các cuộc thảo luận sẽ bắt đầu "trong những ngày tới".

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem