Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Nhiều hàng quán ven biển không còn chỗ cho khách ngồi dù giá cả đã tăng cao gấp đôi so với ngày thường. Ngay cả giá giữ xe cũng tăng lên 5.000 đồng/xe máy (bình thường 3.000 đồng).
Tại bãi biển Tam Thanh, các điểm giữ xe không còn chỗ trống, dưới bãi biển, người dân dựng lên hàng trăm cái lều kín hết bãi biển để sinh hoạt.
Anh Trần Minh Tài (37 tuổi, trú Tam Kỳ) ngồi trong lều trên bãi biển Tam Thanh cho biết: “Nắng nóng quá, ngồi máy lạnh hoài cũng không được, nên tôi quyết định đưa mẹ già cùng vợ và 2 con xuống biển cho mát. Cũng may là đi sớm chứ đi trễ chút nữa là không còn chỗ nào ngồi”.
Trương Hồng