“Đức Vĩnh làm được điều cả họ không ai nghĩ tới“

Mỵ Lương Thứ tư, ngày 08/04/2015 09:30 AM (GMT+7)
Người bố ốm yếu của Đức Vĩnh không cầm được nước mắt khi chia sẻ về con trai.
Bình luận 0

Chưa đầy 4 tuổi đã say hát chèo

Chiều 6.4, Đức Vĩnh cùng mẹ bay từ TP.Hồ Chí Minh về Bắc Ninh. Căn nhà nhỏ của gia đình Đức Vĩnh rộn ràng, tấp nập. Ngay từ đầu giờ chiều, chị Phạm Thị Liên - chị họ của Vĩnh đã phải luôn chân luôn tay chuẩn bị đón cậu em về nhà sau ngày đăng quang.

“Sướng lắm! Mừng lắm! Biết Vĩnh là quán quân đêm chung kết, họ hàng và bà con trong xóm đến tập trung trước nhà Vĩnh ăn mừng từ tối 5.4 đến 1, 2 giờ sáng ngày 6.4 mới về” – chị Liên cho hay.

img

Bà con hàng xóm đến nhà chung vui với gia đình tài năng nhí Đức Vĩnh.

Cũng trong lúc chờ đợi con về, ông Nguyễn Đức Tuấn - bố của “Thị Mầu” Đức Vĩnh chốc chốc lại gọi điện hỏi thăm hành trình của cậu con trai độc đinh. Ông Tuấn rơm rớm nước mắt tâm sự: “Gia đình tôi cho cháu đi thi chỉ mong cháu được tiếp xúc được với sân khấu lớn mà thôi, không ngờ con lại làm được điều mà mọi người trong nhà, trong họ chưa ai nghĩ tới”.

Vừa về đến nhà, chưa hồi sức sau chuyến bay, bà Lê Thanh Nghĩa (47 tuổi) - người mẹ luôn theo sát Đức Vĩnh đã tiếp chuyện mọi người. Bà Nghĩa kể: “Vĩnh rất thích xem chèo, đặc biệt là nghệ sĩ Thu Huyền và Thúy Ngần. Lúc 3,5 tuổi, Vĩnh đã thuộc nhiều trích đoạn chèo và bài chèo cổ. Cứ mỗi lần xem xong vở diễn nào, Vĩnh có thể tự diễn lại thuần thục. Riêng vai Thị Mầu, đòi hỏi người diễn phải dày dặn vốn sống, kinh nghiệm sân khấu nhưng chưa đầy 4 tuổi, Vĩnh đã diễn được nhuần nhuyễn”.

Mơ ước thành nghệ sỹ chèo

Không được dạy bài bản, Đức Vĩnh thường tập diễn chèo với chị gái Nguyễn Hoài Anh, người có cùng sở thích với mình. Nhìn cậu em trai ngồi trên chiếc chiếu trải giữa nhà, giữa đám trẻ cùng tuổi, chăm chú xem lại những tiết mục tại Vietnam's Got Talent, Hoài Anh rơm rớm nước mắt cho biết: “Vĩnh thích chèo, hai chị em luyện tập cùng nhau nhưng em chỉ đóng vai phụ cho Vĩnh thôi. Nếu diễn “Thị Mầu lên chùa” thì Vĩnh đóng vai Thị Mầu, còn em đóng Thị Kính. Vở “Xúy Vân giả dại”, Vĩnh đóng Xúy Vân, còn em đóng Kim Nham”.

Hoài Anh chia sẻ, từ khi cậu bé bén duyên với chèo, tuồng, ngôi nhà nhỏ luôn rộn vang những tiếng cười của các thành viên trong gia đình. “Nhiều khi đóng vai Xúy Vân, Vĩnh tập cười nhiều quá khiến bố Tuấn còn trêu, con cười nhiều thế có khi lại thành người dại thật” – Hoài Anh cho hay.

Chị gái Đức Vĩnh cũng tâm sự, vì bố đau yếu nên cuộc sống gia đình khá bấp bênh và thuộc diện cận nghèo ở địa phương. Mọi thu nhập, chi tiêu của 6 miệng ăn chỉ trông vào mấy sào ruộng. Mang trong mình nhiều căn bệnh như suy thận, thoái hóa khớp, mỡ máu, gút..., nên bố Vĩnh có thời gian phải nằm một chỗ. Mọi việc trong gia đình đều do một tay mẹ Vĩnh gánh vác. Lúc Vĩnh có nguyện vọng tham gia cuộc thi Tìm kiếm tài năng sau 2 mùa bỏ lỡ, bà Nghĩa đành giao ruộng ở nhà cho người thân làm giúp, đưa con đi thi để con có cơ hội được thể hiện năng khiếu.

Chị gái cả của Vĩnh từng đỗ đại học nhưng vì gia đình khó khăn nên học được một năm phải nghỉ học để ở nhà phụ mẹ. Hoài Anh tâm sự: "Bố em lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng nhưng luôn theo sát các con. Khi xem chương trình có tiết mục của Vĩnh, bố đã rơi nước mắt và xem đi xem lại đến 1, 2 giờ sáng mới đi ngủ”.

Ông Nguyễn Đức Tuấn cho biết, gia đình chưa có ý định cho Vĩnh vào trường văn hóa nghệ thuật như một số người khuyên. "Vĩnh còn nhỏ và cháu phải học văn hóa trước, văn nghệ chỉ dành khia cháu có thời gian rảnh rỗi”.

Nói về những dự định tiếp theo, Đức Vĩnh chia sẻ: “Ước mơ của em là được trở thành một nghệ sĩ chèo và diễn được nhiều tiết mục nghệ thuật truyền thống”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem