Gặp nghệ nhân tái tạo đôi dép cao su huyền thoại

Phóng sự ảnh: Đàm Duy Thứ ba, ngày 28/04/2015 10:00 AM (GMT+7)
Trong thời chiến, đôi dép cao su được chế tạo từ lốp ô tô đã trở thành biểu tượng của các chiến sĩ bộ đội Việt Nam lội bùn, vượt suối, băng qua những chiến trường đầy chông gai, gian khổ để giành độc lập cho dân tộc. 
Bình luận 0

Lịch sử câu chuyện dép cao su một lần nữa được tái hiện lại dưới bàn tay nghệ nhân làm dép lốp Phạm Quang Xuân, người đã có hơn 50 năm gắn bó với công việc tái tạo đôi dép huyền thoại.

Trong số những người thợ làm dép cao su ở Hà Nội từ thời kháng chiến chống Mỹ, có lẽ chỉ còn mỗi nghệ nhân Xuân vẫn giữ được nghề.

img
Những đôi dép lốp được làm thủ công, từ phá lốp, cho đến cắt gọt, làm đế, đóng quai được thực hiện tại một con ngõ nhỏ trên phố Nguyễn Biểu. 

img
Tạo hình đế dép.
img

img
Việc tạo viền, rãnh thoát nước, làm đế cho dép được ông Xuân tỉ mẩn từng tí một.
img
Điểm nổi bật trên chiếc dép lốp của ông Xuân là được khắc hình Tổ quốc cùng với quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. 

img
 Mặc dù đây là một công việc khá vất vả, nhưng vì đam mê, vì muốn giữ gìn nghề làm dép truyền thống ông vẫn tạo ra hàng trăm sản phẩm mỗi tháng.

img
Số lượng đặt hàng dép lốp của ông ngày càng nhiều vì mọi người muốn nhớ về những điều xưa cũ và cũng tiện dụng, thoải mái, dễ đi lại. 

img
Đôi dép cao su được nghệ nhân Phạm Quang Xuân chế tác hoàn chỉnh. 

img

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem