Hàn Quốc: “Cuồng” làm đẹp bằng dao kéo

Chủ nhật, ngày 04/03/2012 14:00 PM (GMT+7)
Phụ nữ đi phẫu thuật thẩm mỹ để tân trang sắc đẹp đã trở thành “chuyện thường ngày” ở xứ sở kim chi. Thậm chí, ước tính có tới 50% phụ nữ Hàn Quốc ở độ tuổi 20 làm đẹp bằng dao kéo.
Bình luận 0

Đi trên các đường phố ở Seoul hôm nay, không phải ngẫu nhiên mà nhiều người có chung nhận xét rằng, con gái Hàn Quốc giờ… trông giống nhau đến lạ.

“Cuồng”

Đó là thuật ngữ mà người ta dùng để mô tả trào lưu phẫu thuật thẩm mỹ ở Hàn Quốc. Phẫu thuật thẩm mỹ đang ngày càng trở nên cực đoan hơn và là tấm giấy thông hành tối cần thiết để chị em bước vào đời như đi xin việc, tiến thân hoặc lập gia đình.

img
Hang Mioku trước và sau khi phẫu thuật thẩm mỹ

Đơn cử trường hợp cô Chang Hyang Sook, 25 tuổi, tới bệnh viện để bổ mí mắt thành hai với giá 2,3 triệu won (2.000 USD). Ngoài ra, cô còn sửa cả hàm răng và chi tới 22 triệu won (19.800 USD) để gọt và chỉnh xương hàm. Theo tờ IHT, phẫu thuật bổ mí đã trở nên thông thường đến nỗi rất nhiều phụ nữ ở Thủ đô Seoul có mắt hai mí, dù trên thực tế 75% phụ nữ Hàn Quốc sinh ra với mắt một mí.

Còn nhớ, nhiều năm trước người ta rất e ngại, ngượng ngùng và tìm cách giấu nhẹm việc có gương mặt đẹp nhờ phẫu thuật thẩm mỹ. Song ngày nay, một phần nguyên nhân của “chuyện thường ngày” ấy là do các ngôi sao điện ảnh, ca nhạc và truyền hình Hàn Quốc ngày càng “cởi mở” đối với việc phẫu thuật thẩm mỹ. Họ còn tự hào công khai chuyện đó trên tivi.

Phụ nữ Hàn Quốc giờ không còn hài lòng với những kiểu “tút” nhan sắc “giản đơn” và thông thường như bổ mí mắt, bơm môi, sửa mũi hay bơm ngực. Họ lao vào các cuộc phẫu thuật đầy đau đớn như gọt xương gò má hay gọt và chỉnh xương hàm.

Cô Chang Hae Jin, sinh viên 21 tuổi, xấu hổ với hàm răng và cái cằm hơi nhô ra đã quyết định đi gọt cằm ở trung tâm của bác sĩ Park. Theo CNN, trung tâm này đã thực hiện hơn 3.000 cuộc phẫu thuật gọt hàm trong vòng vài năm qua.

Bất chấp những hậu quả khủng khiếp

Không phải Chính phủ Hàn Quốc không có những cảnh báo. Bằng chứng là mới đây Bộ Giáo dục nước này đã phát hành hẳn một cuốn sách cảnh báo học sinh về “hội chứng phẫu thuật thẩm mỹ”, trong đó nêu một loạt ví dụ đau lòng.

Không ai ở Hàn Quốc không biết chuyện của nữ ca sĩ Hang Mioku, 48 tuổi. Trải qua hết ca phẫu thuật này đến ca phẫu thuật khác, khuôn mặt của Hang “phát tướng” và biến dạng khủng khiếp. Hang phẫu thuật lần đầu tiên vào năm 28 tuổi, và như lên cơn nghiện, cô phẫu thuật hầu hết mọi vị trí trên khuôn mặt.

Cuốn sách của Bộ GD còn trích nhật ký của một phụ nữ Seoul đã treo cổ tự tử hồi tháng 11/2010 vì ca phẫu thuật gọt xương hàm thất bại. Nạn nhân đã tự bạch trong nhật ký: “Mỗi phút giây đều là những cơn đau khủng khiếp…”.

Tuy nhiên, nỗ lực này dường như không hiệu quả. Bởi ở Hàn Quốc nhiều bậc phụ huynh còn treo thưởng một ca phẫu thuật cắt mí mắt hay nâng mũi nếu con đỗ đại học. Thậm chí, mẹ của một cô bé 12 tuổi còn tuyên bố: “Min-kyong không hề đòi được phẫu thuật. Tôi tự quyết định vì tôi nghĩ nó sẽ có lợi cho con bé. Trong xã hội này, muốn tiến thân thì phải xinh đẹp”.

Rất nhiều lý do, nhưng theo các bác sĩ thì ngày càng nhiều phụ nữ đi phẫu thuật thẩm mỹ để kiếm chồng và xin việc làm. Nhà xã hội học Choi Set Byol thuộc ĐH Phụ nữ Ewha lập luận: “Việc càng ít thì người ta càng tin rằng phải có ngoại hình khá mới cạnh tranh được”. Có lẽ vì thế mà họ đổ xô đi phẫu thuật và hậu quả là có vô số phụ nữ Hàn Quốc trông giống nhau.

Bác sĩ Park kể: “Nhiều bà, nhiều cô đến đây, tay cầm ảnh một số ngôi sao và nói rằng họ muốn có gương mặt như thế. Đa số phụ nữ trẻ hiện nay muốn có một gương mặt nhỏ, thanh theo kiểu phương Tây, trong khi khoảng 90% người Hàn Quốc không có khuôn mặt như vậy”.

Cũng vì chạy theo nét đẹp phương Tây, theo ông Martin Wong, Tổng biên tập Tạp chí nghiên cứu văn hoá quần chúng Giant Robot: “Họ đang tạo ra một thông điệp không hay về chủng tộc của mình, về việc họ đến từ đâu và họ là ai. Họ không có ý định làm việc đó, chỉ bởi nghĩ mình có ngoại hình thấp kém hay xấu xí. Nhưng bằng việc phẫu thuật, họ đã vô tình truyền tải thông điệp đó”.

Không chỉ lớp trẻ, gia đình, mà cả một số bác sĩ cũng góp phần vào thảm họa này. Mới đây, một đài truyền hình ở Seoul còn bí mật quay được cảnh một bác sĩ đang thuyết phục một phụ nữ phẫu thuật gọt hàm. Vị bác sĩ này dọa: “Cô có muốn lấy chồng không? Nếu muốn thì phải phẫu thuật, phải biết mạo hiểm”…

Và hậu quả là, theo khảo sát của Hãng nghiên cứu thị trường Trend Monitor, cứ 5 phụ nữ Seoul tuổi từ 19-49 thì có một người từng phẫu thuật và chỉ tính trong thủ đô Seoul hiện cũng đã có tới gần 4.000 trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ với hàng loạt ca phẫu thuật thất bại. Không biết bao giờ những cơn cuồng phẫu thuật thẩm mỹ này mới dừng lại?

Theo Phụ nữ Thủ đô

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem