Hàng trăm người khóc trong lễ Vu lan ở ngôi chùa cổ nhất miền Trung

Trần Anh Chủ nhật, ngày 02/09/2018 11:45 AM (GMT+7)
Tối 1.9, hàng trăm Phật tử đã đến chùa Hoằng Phúc (Quảng Bình) để dự Đại lễ Vu lan báo hiếu. Nhiều người không cầm được nước mắt trong giây phút nghĩ về công ơn sinh thành và dưỡng dục của cha, mẹ.
Bình luận 0

Chùa Hoằng Phúc (còn có tên là chùa Kính Thiên) tọa lạc ở thôn Thuận Trạch, xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Đây là ngôi chùa cổ được hình thành cách đây hơn 700 năm. Trải qua thời gian và những thăng trầm của lịch sử ngôi chùa bị hư hỏng nặng nề. Năm 2014 chùa Hoằng Phúc được phục dựng, tôn tạo lại theo hướng giữ nguyên trạng chùa cũ (lối chùa cổ thời nhà Trần) gồm: Tam quan ngoại, tam quan nội, tháp phật, tam bảo chùa với tổng mức đầu tư gần 60 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa.

Chùa Hoằng Phúc được công nhận là Di tích lịch sử Quốc gia vào năm 2015. Hiện chùa là một trong những ngôi cổ tự cổ bậc nhất ở miền Trung. Chùa còn lưu giữ nhiều hiện vật cổ có giá trị cao như tượng Phật bà Quán thế âm Bồ Tát, Địa tạng Vương Bồ Tát cùng một số pháp khí bằng đồng được đúc rất tinh xảo. Ngoài ra, tại chùa còn có đại hồng chung lớn được đúc vào thời vua Minh Mạng.

Vu lan là lễ báo hiếu, một trong những ngày lễ chính của Phật giáo. Tại Việt Nam không rõ tài liệu nào ghi chép về việc lễ Vu lan xuất phát từ năm nào, chỉ biết rằng trong một số văn bản của Lê Quý Đôn đã xuất hiện ngày lễ này. Trong ngày Vu lan tại một số ngôi chùa có lễ “Bông hồng cài áo”. Nghi thức này nhằm để tưởng nhớ những bà mẹ đã khuất và vinh danh những bà mẹ còn sống tại trần thế với con cháu. Trong lễ này, những ai còn mẹ sẽ được cài một bông hồng đỏ, ai mất mẹ sẽ được cài một bông hồng trắng.

img

 Hàng trăm phật tử đến chùa Hoằng Phúc tham dự Đại lễ Vu lan.

img

Nhiều người khóc nức nở khi nghe ý nghĩa của nghi thức “Bông hồng cài áo”.

img

Cô gái bật khóc trong đêm Vu lan báo hiếu cha, mẹ.

img

Cháu bé lau vội giọt nước mắt trong lúc làm lễ.

img

Nhiều cụ bà rưng rưng nước mắt khi nghe câu: Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ/ Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.

img

Người mẹ cài lên ngực con bông hoa hồng, biểu tượng của tình yêu, sự cao quý, là chữ hiếu mà con cái gửi đến bậc sinh thành.

img

Linh thiêng trong giây phút nhớ về công ơn trời biển của các bậc cha, mẹ.

img

Nghi thức thắp ngọn đèn hoa đăng, cầu cho cha mẹ muôn đời bình an.

img

Các Phật tử cầm ngọn đèn hoa đăng đi thả trên sông Kiến Giang để gửi gắm một tâm niệm an lạc cho mình và mọi người.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem