Ký ức Hà Nội: Thủ đô yêu dấu, mang nặng nghĩa tình trong trái tim tôi!

Cao Văn Quyền (Nghệ An) Chủ nhật, ngày 11/09/2022 08:22 AM (GMT+7)
Những người con tỉnh lẻ dẫu có công việc ở nơi đây hay đang sống ở một vùng đất khác đều mong muốn được một lần tới Hà Nội. Hai tiếng "Hà Nội" thân thương như quê nhà yêu dấu. Tôi đến Hà Nội ban đầu cũng sợ sệt, lạ lẫm phố phường rồi lại yêu ngay sau đó...
Bình luận 0

Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt, quẩn quanh, mới đó mà kể từ ngày cậu học trò xứ Nghệ là tôi bước chân ra Hà Nội trọ học đến nay đã tròn mười lăm năm.

Mười lăm năm là quãng thời gian đủ dài để tôi chiêm nghiệm, gắn bó, yêu thương. Và như một mạch máu ngầm len lỏi, Hà Nội đã chiếm gọn một góc trong trái tim của tôi không thể tách rời. Có những lúc tôi thấy bản thân mình thật lạ, chẳng thể mà lý giải được. 

Ví như khi tôi đang ở Hà Nội mà lại nhớ Hà Nội da diết. Như một buổi sáng trời se se lạnh, lòng tôi cồn cào nhớ thương Hà Nội rồi thầm nhủ, chắc có lẽ bây giờ ở con ngõ 71 Hoàng Văn Thái họ đã sắp những sạp bánh bao nhân xá xíu, trứng muối rồi. Đã rất lâu rồi, tôi chưa có dịp thưởng thức lại món bánh bao với nhân xá xíu đậm đà và trứng muối được ủ đến ngày vừa vặn, béo ngậy. 

Còn hương vị bánh trôi tàu ở địa chỉ số 1 Bát Đàn lại làm tôi khắc khoải. Bánh trôi tràu mềm mịn bột nếp dẻo thơm với nhân đỗ xanh ngọt lừ, nước đường thanh thanh cùng vài sợi dừa tươi giòn sật, bùi bùi. Rồi nỗi nhớ lại lan sang bát bún riêu ốc nguội ở phố Khương Thượng với vị nước dùng đặc biệt chẳng thể nào miêu tả cho chính xác. 

Ký ức Hà Nội: Thủ đô yêu dấu, mang nặng nghĩa tình trong trái tim tôi! - Ảnh 1.

Khu vực đạp vịt hồ Trúc Bạch (Hà Nội). Ảnh: Phạm Hưng.

Bạn bè ở xa tới Hà Nội chơi tôi đều dẫn tới thưởng thức, ai cũng tấm tắc khen ngon. Lại nhớ những lần dong xe tận hơn chục cây số lên con hẻm phố Ngô Sỹ Liên để chỉ ăn một bát xôi sắn. Xôi sắn ở phố Ngô Sỹ Liên ngon có tiếng, ăn một lần rồi nhớ mãi. Hay đến mùa thu tôi lại qua tận khu Mễ Trì chỉ vì mê mấn quá bọc cốm non xanh thơm nồng nàn bọc trong chiếc lá sen dân giã xanh mướt. 

Những người con tỉnh lẻ dẫu có công việc ở nơi đây hay đang sống ở một vùng đất khác đều mong muốn được một lần tới Hà Nội. Hai tiếng "Hà Nội" thân thương như quê nhà yêu dấu. Tôi đến Hà Nội ban đầu cũng sợ sệt, lạ lẫm phố phường rồi lại yêu ngay sau đó. 

Hà Nội ba sáu phố phường, Hà Nội ngọt ngào đằm thắm những mùa hoa. Về mùa xuân xin được ghé thăm làng đào Nhật Tân để thấy sắc thắm đỏ hoa đào. Tháng ba lên phố Thanh Niên ngắm trắng muốt hoa sưa. Mùa hạ dọc quanh các con phố Hà Nội ngập tràn bằng lăng tím biếc và màu đỏ hoa phượng chói chang. 

Mùa thu nồng nàn với hương hoa sữa trong tình khúc thu Hà Nội của nhạc sỹ Phú Quang. Bâng quơ qua mùa đông, đâu đây một dãy muồng hoàng yến, hoa giấy bung nở dịu dàng. Hà Nội đẹp hơn, duyên dáng hơn nhờ có những mùa hoa như thế.

Ký ức Hà Nội: Thủ đô yêu dấu, mang nặng nghĩa tình trong trái tim tôi! - Ảnh 3.

Du khách quốc tế trong một lần đến hồ Trúc Bạch (Hà Nội). Ảnh: Phạm Hưng.

Tôi nhớ Hà Nội những buổi chiều tập thể dục trong công viên Thống Nhất với hàng cây cổ thụ tỏa bóng xanh mát. Lần đầu tiên tôi biết tới ngoài đời thực một công viên rộng lớn và nhiều cây xanh như vậy. Đi dưới những vòm cây tỏa bóng mát, màu xanh ngập tràn, hình ảnh nhộn nhịp của xe cộ và dòng người đã bị gạt qua một bên, thay vào đó là sự yên bình, thanh mát, tôi cứ ngỡ như đang sống dưới bầu trời quê xứ Nghệ.  

Những ngày thu Hà Nội lá vàng rơi ken kín dưới chân thành thảm xào xạc, con đường trong công viên thế nên mà cũng trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết. Thu Hà Nội mơn man trên từng sợi tóc mát lành, rồi chờn vờn khắp không trung bao la của sự dịu dàng, nên thơ.

Đã đôi lần, đi rồi quay về, Hà Nội trong tôi vẫn mang nghĩa nặng ân tình, bao dung tôi từ lúc chập chững bước vào đời cho đến khi chạm tuổi trung niên. Dẫu trong mỗi người có một dự định, suy nghĩ khác nhau nhưng với tôi Hà Nội vẫn là vùng đất để tôi dung thân, coi như quê hương thứ hai của mình. 

Tôi mang trong mình một tình yêu tha thiết với Hà Nội. Mang vào cả những giấc mơ tươi đẹp. Thanh xuân rực rỡ và cả những khoảng thời gian về sau này nữa, Hà Nội góp phần không nhỏ ở trong đó.

Bài Thủ đô yêu dấu, mang nặng nghĩa tình trong trái tim tôi! đậm đà hương vị tình thân dự thi Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội trên Chuyên mục Hà Nội Hôm nay (Báo Điện tử Dân Việt). Kính mời độc giả gửi bài viết dự thi về địa chỉ email cuocthikyuchanoi@gmail.com hoặc gửi thư đến địa chỉ Ban Bạn đọc, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt, 68 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tác phẩm gửi về Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phải ghi rõ họ tên tác giả, bút danh (nếu có), năm sinh, nghề nghiệp, giới tính, địa chỉ liên hệ, email, số điện thoại. Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm nhưng phải thống nhất một bút danh.

Cơ cấu giải thưởng: 01 giải nhất trị giá 10 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận; 01 Giải nhì trị giá 7 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận; 02 Giải ba mỗi giải trị giá 5 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận và 05 Giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem