Ngỡ ngàng chàng trai tảo hôn với... người gỗ

Thứ bảy, ngày 18/06/2011 06:05 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Anh chàng người Mỹ Ned Nefer cùng cô vợ của mình đi đến đâu là nổi tiếng đến đấy chỉ vì cô vợ này là hình nộm bằng gỗ có khuôn mặt đen sì.
Bình luận 0

Đặc biệt, "đôi vợ chồng" này đã kết hôn từ năm 1986 khi Ned chỉ mới 13 tuổi và anh đặt cho vợ mình tên Teagan. Dịp nghỉ hè năm nay, Ned Nefer để "vợ" ngồi trên xe lăn và đi du lịch khắp New York, thu hút sự chú ý của mọi người.

img
 

Ned Nefer cho biết, anh tìm thấy "ý trung nhân" vào năm 1980, khi còn là đứa trẻ mồ côi ở Watertown, New York, nhưng lúc đó chỉ có mỗi cái đầu của cô "vợ".

Trong suốt những năm sau, anh lang thang khắp nơi để tìm kiếm thân hình cho vợ mình và cuối cùng cả hai hết hôn năm 1986. Ned Nefer còn chia sẻ, anh và "vợ" rất tâm đầu ý hợp, có chung sở thích đi du lịch, chụp ảnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem