Ngoại thành Hà Nội
-
Đoan Môn là cửa chính quan trọng nhất của Cấm thành Thăng Long, được khởi dựng từ thời Lý. Sau những thăng trầm lịch sử, cánh cổng thành hàng nghìn năm tuổi của kinh thành Thăng Long vẫn giữ được sự chắc chắn và uy nghiêm của mình.
-
Không chỉ có truyền thống hiếu học được lưu truyền nhiều đời, làng Đông Ngạc (phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) còn mang trong mình một bề dày văn hóa lịch sử kéo dài hàng trăm năm.
-
Làng Cựu (xã Vân Từ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) là nơi hiếm hoi vẫn còn lưu giữ được hơn 30 ngôi nhà cổ có tuổi đời lên đến cả trăm năm. Thế nhưng, người dân nơi đây không khỏi buồn lòng khi ngôi làng đang dần đi vào quên lãng.
-
Đến với làng Ước Lễ (nay là thôn Ước Lễ, xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, Hà Nội), người dân, du khách như được trở về với quá khứ, tận thấy nét sống động của một ngôi làng cổ.
-
Quán karaoke 3 tầng bốc cháy trong đêm ở TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương khiến 13 người tử vong. Số người tử vong có thể vẫn chưa dừng lại.
-
Nằm cách trung tâm Thủ đô Hà Nội khoảng 40km, làng Cựu nép mình sâu trong xã Vân Từ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Với những nét độc đáo trong kiến trúc, những câu chuyện đặc biệt mà đời cha ông truyền lại, làng Cựu từ đó mà trở nên khác biệt.
-
Đến làng Khúc Thủy (Hà Nội), du khách bất ngờ trước những chiếc cổng cổ hàng trăm năm tuổi. Đặc biệt, những mảng rêu bám chặt trên cổng cổ, xếp thành tầng, lớp lớp mang đậm nét rêu phong, cổ kính.
-
Năm tháng trôi đi, nhưng tôi vẫn nhớ mãi ký ức ấm áp trong lần đầu tiên đến Hà Nội, luôn mong có dịp trở lại thăm người mẹ tên Chữ ở Sài Đồng...
-
Nằm ở khu vực ngoại thành, cách trung tâm Hà Nội hơn 30 km về phía Tây Nam, làng cổ Yên Trường (xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ) mang đậm "hơi thở" giản dị, đơn sơ của làng quê Bắc Bộ xưa.