Nhà báo
-
Phan Thanh Hà từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường đại học đã nổi tiếng là cô gái xinh đẹp, thậm chí cô còn được đặt biệt danh “thiên thần mặt mộc trường báo”. Bản thân Hà cũng từng để lại dấu ấn trong vai trò mẫu ảnh, diễn viên… nhưng cuối cùng, cô vẫn lựa chọn nghề báo – một nghề vất vả, gian khổ.
-
Với nghề báo, đừng bạc với cái bút danh mà bạn đang đứng tên dưới mỗi bài viết, với tờ báo mà bạn đang sống. Và với nghề nghiệp mà nhiều người dân đặt lòng tin vào đó.
-
Căn phòng của vị Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo nằm trên tầng 2 của tòa biệt thự cũ kiểu Pháp số 59 Lý Thái Tổ, trụ sở của Hội Nhà báo Việt Nam. Với những hội viên Hội nhà báo như chúng tôi hay chỉ đơn thuần là những đồng nghiệp đàn em trong nghề báo, căn phòng luôn mở rộng cửa chào đón...
-
Khi bị báo chí phanh phui, đối tượng tham nhũng sẽ không chỉ dùng đòn trực diện là đe dọa mà còn dùng tiền và quan hệ để "mua" nhà báo, "mua chuộc" lãnh đạo cơ quan báo chí. Đây là điều rất đáng sợ...", ông Hoàng Thái Dương, Cục trưởng Cục Phòng, chống tham nhũng nói khi trao đổi với PV.
-
Trong danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV có nhà báo - Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân.
-
Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị Thanh tra Bộ TTTT và một số cơ quan liên quan vào cuộc xử lý vi phạm đối với trang thông tin điện tử event24h.vn sau vụ việc một phóng viên bị xúc phạm khi tác nghiệp phòng chống dịch Covid-19.
-
Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 2 cho 50 phóng viên, nhà báo cùng hơn 1.000 cán bộ, nhân viên của các sở, ban ngành trong tỉnh.
-
Nhà báo Nguyễn Đức Hiển, Phó TBT Báo Pháp Luật TP.HCM được Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM giới thiệu ra ứng cử làm Đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026. Phóng viên Báo Dân Việt đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đức Hiển về những trăn trở của một ứng viên đại biểu HĐND TP.HCM.
-
Người đàn ông 41 tuổi quê Thanh Hoá tự xưng mình là nhà báo, có mối quan hệ để lừa chạy án nhằm chiếm đoạt tài sản của một người phụ nữ ở tỉnh Bình Dương.
-
Cuối năm lành lạnh, tôi chạy ra bãi sông Hồng thăm lão bạn Trường già (nghệ sĩ nhiếp ảnh, nguyên nhà báo Lương Xuân Trường). Tôi gọi lão là “nguyên nhà báo”, bởi hơn hai năm nay, Xuân Trường dứt áo ăn lương nghề báo, đi thuê đất làm nông. Chả biết cái lão trùng họ tên danh thủ này có ổn không?