Phát hiện 2 vợ chồng tử vong trong ngôi nhà vương vãi máu

Hòa Nguyễn Thứ hai, ngày 12/09/2016 10:43 AM (GMT+7)
Sáng sớm, một người đàn ông ở Yên Bái đến nhà con trai thì vô cùng hoảng hốt khi phát hiện cả con trai và con dâu đã tử vong trong ngôi nhà vương vãi máu.
Bình luận 0

Sự việc xảy ra vào khoảng sáng 11.9, tại đội 3, thị trấn Nông Trường Liên Sơn, huyện Văn Chấn (Yên Bái).

img

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, trên địa bàn này vừa phát hiện một vụ án mạng vô cùng nghiêm trọng khiến anh Trịnh Ức Chinh (SN 1982, trú thị trấn Nông Trường Liên Sơn) và vợ là chị Nguyễn Thị Hằng (SN 1986, cùng trú địa chỉ trên) tử vong tại nhà riêng.

Trao đổi với Dân Việt sáng nay (12.9), ông Phùng Mạnh Tiến - Chủ tịch UBND thị trấn Nông Trường Liên Sơn - xác nhận sự việc.

Ông Tiến cho biết, sáng 11.9 nhận được tin báo của người nhà nạn nhân, các lực lượng đã khẩn trương xuống hiện trường để bảo vệ và liên hệ phối hợp với các cơ quan cấp trên để xử lý vụ việc.

“Chúng tôi được gia đình báo tin lúc 6h sáng. Bố đẻ anh Chinh đi trông nương về, gọi cửa không thấy ai ra mở cửa. Ông bật cửa ra thì thấy hai vợ chồng anh Chinh đã chết, có máu vương vãi trong nhà. Hiện trường sau đó được bảo vệ, chờ lực lượng Công an tỉnh Yên Bái đến để làm việc” - ông Tiến nói.

Tại hiện trường, theo ông Tiến, chưa biết chị Hằng tử vong vì lý do gì nhưng thấy anh Chinh có vết cắt ở tay. Anh Chinh là cán bộ y tế, vợ anh này là giáo viên mầm non và hai người có một con trai 8 tuổi. Được biết, trước khi xảy ra sự việc, gia đình anh Chinh cũng có một chút trục trặc.

“Công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi được cơ quan chức năng thực hiện đến khoảng 15h chiều 11.9 thì hoàn tất” - ông Tiến thông tin thêm.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem