Quá buồn vì vợ qua đời, ông lão mang 2 tỷ đồng phát cho người qua đường

Thứ bảy, ngày 15/07/2023 06:10 AM (GMT+7)
Sau khi vợ mất, một ông lão ở Trung Quốc đã "vứt" tiền đi vì không còn ý nghĩa cuộc sống.
Bình luận 0

Mới đây, một câu chuyện đầy xúc động về một người đàn ông tại Trung Quốc đã trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội lục địa. Đoạn video ghi lại cảnh người đàn ông 67 tuổi lấy từng đống tiền ra khỏi túi và ném chúng cho những người qua đường trên một con phố ở thành phố Trùng Khánh. 

Hành động này xuất phát từ nguyên nhân ông thấy cuộc sống đã trở nên vô nghĩa đối sau khi người vợ yêu quý của ông qua đời một năm trước đó. 

Quá buồn vì vợ qua đời, ,ông lão mang 2 tỷ đồng phát cho người qua đường  - Ảnh 1.

Sau khi vợ mất, một ông lão ở Trung Quốc đã "vứt" tiền đi vì không còn thấy ý nghĩa cuộc sống. Ảnh: IT.

Đoạn video ghi lại cảnh ông ném tiền và lẩm bẩm: "Cái này vô dụng. Hãy mang chúng đi". Ngay lập tức, một số người dân đã tập trung lại xung quanh ông, trong đó có những người cố gắng trả lại số tiền mà ông đã ném. Không ai lấy tiền đó, mà cảnh sát đã có mặt để đưa ông đến đồn cảnh sát gần đó. Số tiền mà ông lão 67 tuổi mang theo là 666.000 nhân dân tệ, tương đương hơn 2 tỷ đồng.

Quá buồn vì vợ qua đời, ông lão mang 2 tỷ đồng phát cho người qua đường

Cảnh sát nhanh chóng xác định tên người đàn ông này là Vương và biết được rằng ông đã cố gắng tặng tiền tiết kiệm vì quá đau khổ sau khi mất đi người vợ do bệnh tật. Vương cho biết cuộc sống của ông trở nên vô nghĩa sau khi người vợ "đi xa", ông vẫn tiếp tục sống trong căn hộ mà hai người đã chia sẻ trong nhiều thập kỷ để gợi nhớ về người vợ đã khuất.

Con gái của Vương đã đến đón ông từ trạm cảnh sát và cam kết sẽ chăm sóc ông một cách cẩn thận hơn. Cô nói rằng, nếu ông không muốn đến sống tại nhà cô, cô sẽ chuyển đến căn hộ mà ông và người vợ đã từng sống.

Theo cqnews.net, toàn bộ số tiền mà ông Vương đã ném đi, được cảnh sát và người qua đường nhặt lại và trả lại cho ông. Video ghi lại hành động của ông đã nhận được 5 triệu lượt xem trên Douyin.

Nhiều người đã bày tỏ sự xúc động trước tình yêu sâu sắc của ông Vương dành cho vợ và tính chính trực của những người qua đường đã trả lại tiền. Một người dùng mạng cho biết: "Điều này thật đáng yêu. Tôi lại tin vào tình yêu". 

Người khác cũng bày tỏ: "Tiền bạc không có giá trị so với một cuộc sống tốt". Một ý kiến khác cho biết: "Người qua đường đã làm rất tốt khi không nhận tiền. Bất kỳ ai cũng có thể trải qua trạng thái suy sụp tinh thần. Nếu mọi người lấy tiền của ông ấy đi, nó sẽ làm cho cuộc sống của ông khốn khổ hơn nữa".

Điều này không phải là lần đầu tiên một hành động đẹp của con người đã lan truyền trên mạng xã hội tại Trung Quốc. Tháng trước, một phụ nữ 79 tuổi đã đi tàu đến ngôi nhà cô từng chia sẻ với người chồng đã mất, một người đàn ông cao tuổi ở Thượng Hải cũng đã đi bộ 20 km để tìm vợ, được cho là đã qua đời hai năm trước đó.

Trọng Hà (SCMP)
Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem