Quảng Nam: Người dân phẫn nộ việc cha ném con xuống sông

Trương Hồng Thứ năm, ngày 17/02/2022 10:03 AM (GMT+7)
Nhiều người đang vô cùng phẫn nộ trước việc một người đàn ông đem con gái ruột của mình ném xuống sông tử vong.
Bình luận 0

Sáng 17/2, phóng viên Dân Việt đã vượt đò về xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành (Quảng Nam) để tìm hiểu việc người cha tên Trần Văn Viên (SN 1992, trú thôn Đông Tuần, xã Tam Hải) đem con gái sinh năm 2017 ném xuống sông Trường Giang gây tử vong.

Quảng Nam: Người dân phẫn nộ việc cha ném con xuống sông - Ảnh 1.

Người dân có mặt tại nhà bà nội cháu bé và rất phẫn nộ trước việc Viên ném con gái xuống sông. Ảnh: Trương Hồng

Ngay tại cổng bến đò Tam Hải, sáng nay người dân đều bàn tán và rất phẫn nộ đối với trường hợp của Trần Văn Viên. Ông N.Đ.N. (người dân xã Tam Hải) bức xúc: "Tối qua nghe tin thằng Viên đem con gái ném xuống sông, tôi vội chạy đến hiện trường cùng người dân khu vực, lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm cháu bé, nhưng do nước lớn kèm đêm tối nên khuya cơ quan chức năng mới tìm ra thi thể cháu bé.

Sự việc như thế nào không biết, nhưng hành động như vậy không thể chấp nhận được. Cha mẹ đứt ruột đẻ con mà chính người cha lại mang con mình ném xuống sông, rất tàn nhẫn. Không những tôi mà tất cả người dân xã đảo này đều phẫn nộ, cần lên án mạnh mẽ trường hợp này".

Quảng Nam: Người dân phẫn nộ việc cha ném con xuống sông - Ảnh 2.

Bà Lê Thị Lưu, bà ngoại cháu bé đau buồn khi xem lại tấm ảnh cháu gái. Ảnh: Trương Hồng

Bà Lưu kể lại sự việc.

Bà Nguyễn Thị Vân (SN 1972, mẹ ruột của Trần Văn Viên) kể lại: "Hai vợ chồng thằng Viên cưới nhau 6 năm nay, sau khi cưới sinh cháu thì gửi cháu cho bà ngoại chăm để hai vợ chồng vào TP.HCM làm công nhân. Nhưng do tình hình dịch bệnh nên cách đây mấy tháng, hai vợ chồng nó đưa nhau về lại quê nhà làm ăn. Khi về lại quê, Viên thường xuyên gây sự với vợ, nên vợ nó trở lại TP.HCM cách đây 2 tháng để làm ăn, còn Viên ở nhà đi biển".

Quảng Nam: Người dân phẫn nộ việc cha ném con xuống sông - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường khám nghiệm điều tra làm rõ. Ảnh: Trương Hồng

"Từ khi vợ nó đi đến nay, nó thường xuyên nổi tính nóng, rượu chè, dùng chất kích thích vào rồi đập bể đồ đạc trong nhà. Nhà tôi chỉ còn có 4 bức tường thôi. Không những nhà mà quán của tôi nó còn lên đập bể tanh bành. Cứ nổi điên lên là nó đem con gái nó ra hành, tội cháu lắm.

Viên nó đi biển và về lại cách đây 2 ngày, về là nó xuống thăm con mua đồ cho con. Nhưng vào lúc 20 giờ tối qua (16/2), Viên lên quán của tôi nói rằng con đem con gái ném xuống sông rồi.

Nghe Viên nói, tôi tưởng nó nói đùa giỡn, sau đó tôi liền quát "mi nói chi lạ thế, có bị điên hay không, đó là con gái mi đó". Nhưng Viên quả quyết với tôi lần thứ 2 rồi lần 3 là nó ném con xuống sông rồi thì lúc đó tôi mới hốt hoảng, hô hào mọi người chạy ra bờ sông tìm cháu nhưng đã quá muộn”, bà Vân nói.

"Tính của Viên rất cục cằn, hung hăng, nhà cửa nó đập nát hết. Tôi là mẹ ruột của Viên nhưng tôi cũng rất phẫn nộ về việc nó đã làm ra đối với chính con của gái mình", bà Vân ấm ức.

Quảng Nam: Người dân phẫn nộ việc cha ném con xuống sông - Ảnh 5.

Bà Nguyễn Thị Vân, bà nội cháu bé kể lại sự việc. Ảnh: Trương Hồng


Bà nội cháu bé kể lại sự việc con trai Trần Văn Viên lên quán nói ném con gái xuống sông.

Bà Lê Thị Lưu (65 tuổi, mẹ vợ Viên) cho biết: Viên đi biển cả tháng, mới vào bờ 2 ngày nay. Hai ngày qua Viên có xuống nhà thăm con gái và mua búp bê, sữa cho cháu.

"Vào tối qua (16/2), Viên nó xuống nhà vẫn rất bình tĩnh, không có rượu chè. Nó vào nhà và hỏi tôi rằng, con Ty (Lê Thị Ty Na - vợ của Viên, tên thường gọi ở nhà là Ty) chừng nào về má. Tôi trả lời, vợ mi mà mi không biết thì sao mi hỏi tao. Sau đó, Viên nói tiếp là con Ty nó có bồ ở Sài Gòn rồi má, rồi nó mượn điện thoại của tôi điện cho con Ty, nhưng điện mấy cuộc Ty không bắt máy", bà Lưu kể.

Quảng Nam: Người dân phẫn nộ việc cha ném con xuống sông - Ảnh 8.

Đồ đạc, quần áo của cháu bé. Ảnh: Trương Hồng

Bà Lưu nói tiếp, khoảng 15 phút sau thì con Ty nó điện lại và nói rằng "chi mà ông điện tôi miết thế, 2 tuần nữa tôi về nhà đó, có chuyện chi, về ngủ đi, mai rồi nói".

Người dân đến nhà nội cháu bé chia buồn và phẫn nộ đối với Viên.

"Sau khi vợ cúp máy, Viên bế con gái đi. Tôi nói để con bé ngủ chứ giờ chừ mi bế đi đâu, nhưng Viên không chịu nghe. Vì cha đến thăm và bế con gái đi nên vợ chồng tôi cứ nghĩ là nó bế về nhà nội chơi chứ ai nghĩ là nó ném con xuống sông, sao nó ác nhân vậy trời", bà Lưu đau buốt.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Trần Văn Viên đã bị tạm giữ để điều tra. Sáng nay, lực lượng Công an huyện Núi Thành, Công an Quảng Nam, Viện Kiểm sát đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem