“Ra giá” 30 triệu đồng cho một bài báo

HỮU DANH - THANH CA Chủ nhật, ngày 26/06/2016 11:27 AM (GMT+7)
Tự xưng là nhà báo, nam thanh niên ra giá ít nhất là 30 triệu đồng cho một bài viết bênh vực đương sự. Việc làm trái pháp luật này bị cựu nhà báo Hoài Nam quay phim và vạch mặt trên Facebook.
Bình luận 0

Sáng 26.6, tài khoản Facebook Hoai Nam Nguyen (của anh Hoài Nam, cựu phóng viên điều tra kỳ cựu của báo Thanh Niên) đăng một đoạn clip dài 6 phút với tựa đề “Cần cảnh cáo một “nhà báo” tham tiền”. Trong vòng 2 tiếng đồng hồ, đã có gần 4.000 lượt xem và các bình luận bức xúc với nhân vật trong clip.

img

Đối tượng Giang Nam (ảnh cắt từ clip)

Nội dung mà anh Hoài Nam đăng tải như sau: “Trưa 24.6 tại một quán cà phê ở quận 12, đến phút chót, từ ám hiệu của mình, nạn nhân không đưa 20 triệu đồng cho một nhà báo xưng tên Giang Nam, giới thiệu làm ở báo (tạp chí - PV) T., để cho nhà báo này một con đường sống.Trước đó, khoảng giữa tháng 4, vì tranh chấp một lối đi, một người dân ở quận 12 tìm đến nhà báo Giang Nam nhờ giúp đỡ.

Ngày 21.4, hai bên gặp nhau, nạn nhân có nhã ý hỏi về chi phí bao nhiêu để vụ việc được đăng báo. Biết phần đất tranh chấp nạn nhân đòi bồi thường khoảng 100 triệu, Giang Nam không ngần ngại ra giá 30 triệu đồng, đồng thời yêu cầu nạn nhân ứng trước 20 triệu đồng thì anh ta mới vào cuộc. Ngoài ra, Giang Nam tiếp tục “mồi” cho nạn nhân, nếu muốn đòi bên kia bồi thường 300 triệu thì 100 triệu đồng là của anh ta. Nạn nhân hỏi Giang Nam bài sẽ đăng ở báo nào? Giang Nam nói đăng ở những tờ báo lớn và một số báo khác có số lượng phát hành lớn và Giang Nam sẽ tặng nạn nhân 200 tờ…

Clip: Đối tượng Giang Nam ngã giá để viết bài

Trưa 24.6, khi Giang Nam hẹn gặp nạn nhân đưa tiền tại một quán cà phê ở quận 12, dù mưa tầm tã, trinh sát vẫn đội mưa tới quán để thực hiện theo phương án. Tuy nhiên, ngồi bên cạnh, nhìn mặt Nam thấy còn khá trẻ… mình quyết định làm phúc, chừa cho anh ta một con đường sống, để anh ta làm lại cuộc đời vẫn chưa muộn, vì phía sau anh ta còn có gia đình, vợ con đang trông ngóng, không hề biết anh ta đi kiếm tiền bằng cách này. Qua Facebook mình cảnh cáo Giang Nam một lần, nhưng buộc phải đưa công khai hình Giang Nam để mọi người cảnh giác cũng là để mọi người tố giác. Đã là nhà báo nên vì dân, vì xã hội, hãy sống bằng mồ hôi và sức lao động của mình. Mình nghĩ chắc anh em nhà báo chân chính ủng hộ mình”.

Người chịu trách nhiệm về nhân sự của tạp chí T. cho biết cơ quan này không có ai tên Giang Nam. Sau khi xem xong đoạn clip, vị này không biết mặt mũi đối tượng Giang Nam. “Có thể đây là một kẻ mạo danh” - vị này nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem