Thiếu nữ 18 tuổi tử vong nghi do bị súng bắn vào ngày "Cá tháng tư"

Lê Kiến Thứ hai, ngày 02/04/2018 13:20 PM (GMT+7)
Sau tiếng nổ lớn, nhiều người phát hiện cô gái nằm gục trên vũng máu và được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Lúc sự việc xảy ra, người ở cùng dãy trọ nghe tiếng khóc "Vợ ơi, chồng đùa thôi mà".
Bình luận 0

Ngày 2.4, thượng tá Trần Ngọc Anh - Trưởng phòng Tham mưu (Công an tỉnh Gia Lai) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng nghi do bị súng bắn. Nạn nhân tử vong tên B.T.T.H (18 tuổi, trú tại tổ dân phố 9, thị trấn Đắk Đoa).

Trước đó (khoảng 13h30 ngày 1.4), tại phòng trọ số 12 trên đường Lê Duẩn (tổ 13, phường Phù Đổng, TP Pleiku) phát ra tiếng nổ lớn, nhiều người ở gần đó chạy lại xem thì phát hiện H. nằm trên vũng máu. Ngay sau đó, H. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hoàng Anh Gia Lai và đến 14h cùng ngày thì tử vong tại bệnh viện.

Theo thượng tá Anh, cơ quan điều tra đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và chưa có kết luận. Qua khám nghiệm, bước đầu thấy có vết thương trên người nạn nhân nghi do đạn bắn. Nguyên nhân cụ thể như thế nào thì vẫn đang điều tra, làm rõ.

img

Hiện trường nơi xảy ra án mạng.

Theo nhiều người cho biết, lúc vụ việc xảy ra, trong phòng của H. còn có bạn trai là N.V.L. (20 tuổi, ở huyện Đắk Đoa). Sau khi cùng với một số người đưa nạn nhân đi cấp cứu, L. liền rời khỏi nơi cư trú. Hiện trường vụ án còn có 1 khẩu súng K54.

Chị P. (ở cùng xóm trọ với nạn nhân) cho biết: “Sau khi sự việc xảy ra, tôi có nghe tiếng kêu khóc “Vợ ơi, chồng đùa thôi mà”. Khi cùng mọi người chạy đến xem thì thấy H. nằm trên vũng máu, còn trên người L. dính nhiều máu tươi”. Theo chị P., H. là cô gái rất xinh đẹp, đang làm lễ tân cho một nhà hàng lớn ở TP Pleiku, thường ngày rất vui vẻ với mọi người. L. làm việc ở Kon Tum, thỉnh thoảng về Pleiku thăm H.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem