Triển lãm tranh
-
Những bức tranh sơn mài của Vũ Trung Tần khiến người xem trầm lắng lại sau những ồn ào, bụi bặm của đời sống thị thành tấp nập.
-
Có một Hiền Nguyễn rất khác trong triển lãm tranh "Mở" diễn ra tại Eight Gallery (8 Phùng Khắc Khoan, quận 1, TP.HCM) từ 9-19/1.
-
Là nhà thơ tự nhận hội họa chỉ là rẽ ngang, nhưng bất ngờ, Tiểu Anh có được một triển lãm đầy đặn và chín muồi cảm xúc, khi cô thể hiện tâm trạng và khao khát thoát ra khỏi những bức bối, ngột ngạt cùng khoảnh khắc đối diện sinh tử trong những ngày Sài Gòn giãn cách.
-
Các tác phẩm của danh họa Mai Trung Thứ (người có bức tranh "Chân dung Cô Phượng" đạt 3,1 triệu USD - kỷ lục làng tranh Việt) sẽ được trưng bày trong một triển lãm tại bảo tàng Ursulines ở Pháp.
-
58 bức tranh thiếu nữ như "hơi thở nhẹ" phảng phất trong phòng tranh của họa sĩ Bùi Tiến Tuấn trong triển lãm từ 23/5 đến 6/6/2021 tại Eight Gallery, TP.HCM.
-
Triển lãm cá nhân "Khoảng lặng" của họa sĩ Dũng "trống" diễn ra từ ngày 30/3 đến 6/4 tại 29 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
-
"Hội họa của Hoài Hương là hội họa của con mắt, cái khoái cảm của con mắt, giống như một bản nhạc không lời, nghe không phải để hiểu mà nghe để thư giãn, để tìm sự bình yên", nhạc sĩ Dương Thụ nói về tranh của họa sĩ Hoài Hương.
-
25 bức tranh sơn dầu sẽ đưa người thưởng lãm tới một miền ký ức mông lung, hư ảo, bình an và tuyệt vời của họa sĩ Lê Thanh Sơn. Những tác phẩm ấy ghi dấu thời tuổi trẻ lãng du của ông ở các cung đường Tây Bắc, với niềm hân hoan nhìn ngắm những miền hoa mận trắng thanh khiết giữa núi đồi.
-
Mới đây, tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm đã diễn ra lễ khai mạc Triển lãm "Phụ nữ và Hoà bình - Phụ nữ vẽ, vẽ phụ nữ".
-
Vẽ những người nổi tiếng như Bùi Giáng, Phạm Công Thiện, Văn Cao, Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh... bằng ký ức, họa sĩ Trần Thế Vĩnh tạo thêm những nét phá cảm xúc.