Tại sao Tống Giang không để cho Võ Tòng lấy Hỗ Tam Nương xinh đẹp?

Chủ nhật, ngày 25/02/2024 16:32 PM (GMT+7)
Có người nói, Hỗ Tam Nương và Võ Tòng trai tài gái sắc, vô cùng xứng đôi. Thế nhưng, cuối cùng Tống Giang lại ghép đôi Hỗ Tam Nương cho Vương Anh vừa lùn vừa háo sắc khiến người ta khó mà lý giải được. Vậy thì tại sao Võ Tòng lại thất bại?
Bình luận 0

“Thân hình uy phong lẫm liệt, cao hơn bảy thước, gương mặt góc cạnh, tuổi tầm 24-25”. Đây là đoạn miêu tả về hình tượng Võ Tòng trong “Thủy Hử”. Trong từ ngữ miêu tả có thể thấy, Võ Tòng là một chàng trai ngoài 20, cao 1m70 trở lên, lông mày rậm, đôi mắt to, thân hình cường tráng, khỏe mạnh.

Khi lên núi Lương Sơn, chàng cũng mới 25 tuổi, hình tượng chẳng có gì thay đổi, là một thanh niên nhiệt huyết, tràn trề sức sống. Có người còn xếp hạng độ tuổi của họ, cho rằng chàng là một trong những vị hảo hán trẻ tuổi nhất. Dựa vào trình tự lên núi Lương Sơn của các vị anh hùng hảo hán trong “Thủy Hử” có thể thấy rằng, chàng là người lên núi Lương Sơn thứ 58, cũng được coi là một trong những nhân vật cấp “bô lão”.

Tại sao Tống Giang không để cho Võ Tòng lấy Hỗ Tam Nương xinh đẹp?- Ảnh 1.

Nếu tính như thế, sau khi anh lên núi Lương Sơn, lại vừa tròn là độ tuổi anh hùng kết hợp với mỹ nhân. Khi ấy, thông qua 3 lần đánh vào Chúc Gia Trang, bắt giữ thành công Hỗ Tam Nương xinh đẹp chưa xuất giá. Từ đó, trong 108 vị anh hùng hảo hán trên Lương Sơn, xuất hiện 3 người phụ nữ Hỗ Tam Nương, Cố Đại Tẩu và Tôn Nhị Nương. Ngoài Hỗ Tam Nương ra, 2 người phụ nữ còn lại đều đã thành hôn. Có người nói, Hỗ Tam Nương và Võ Tòng trai tài gái sắc, vô cùng xứng đôi.

Thế nhưng, cuối cùng Tống Giang lại ghép đôi Hỗ Tam Nương cho Vương Anh vừa lùn vừa háo sắc khiến người ta khó mà lý giải được. Vậy thì tại sao Võ Tòng lại thất bại? Hay nói cách khác tại sao Tống Giang lại làm như thế?

Hỗ Tam Nương là ai?

Trong “Thủy Hử”, cho dù là ngoại hình hay là võ công, Hỗ Tam Nương đều đứng thứ nhất nhì. Trong 3 lần quân Tống Giang đánh vào Chúc Gia Trang, rất nhiều bậc anh hùng hảo hán Lương Sơn, chẳng có ai là đối thủ của Hỗ Tam Nương. Sau này Vương Anh vừa lùn vừa xấu vừa háo sắc cũng từng giao đấu với nàng nhưng lại thua mất hết mặt mũi.

Tống Giang dùng mưu kế thu phục được Chúc Gia Trang mới bắt giữ thành công nàng. Khi ấy, thấy võ thuật nàng vô cùng cao cường, Tống Giang nảy sinh lòng thương xót muốn thu nạp nàng để nàng gia nhập đội quân Lương Sơn. Do đã nhà tan cửa nát, người thân chẳng còn, con gái một thân một mình lại đi tới bước đường cùng nên nàng vẫn lên Lương Sơn. Thái độ của Tống Giang dành cho nàng vô cùng tôn kính, để nàng làm em gái của mình.

Tại sao Tống Giang không để cho Võ Tòng lấy Hỗ Tam Nương xinh đẹp?- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Sau khi trở thành một vị mãnh tướng trên Lương Sơn, nàng vẫn duy trì cuộc sống độc thân. Vị hôn phu của nàng trong cuộc đối chọi với các hảo hán Lương Sơn đã bị đánh chết, bản thân vì thế mà trở thành người độc thân. 

Trong 3 vị nữ nhi trên Lương Sơn, tính cách của nàng vô cùng đặc biệt, vừa hào sảng vừa đanh đá nhưng vẫn còn tốt hơn Cố Đại Tẩu và Tôn Nhị Nương, là một cô gái vô cùng kiên cường và chính trực. Hai người kia thì lại hoàn toàn khác, Tôn Nhị Nương có lịch sử đen là dùng thịt người làm nhân bánh bao, Cố Đại Tẩu thì cũng hơi toan tính, là một nhân vật không thể coi thường.

Hỗ Tam Nương vừa mới lên Lương Sơn, Vương Anh vô cùng háo sắc đã bắt đầu “tấn công”, tỏ ra sẽ không lấy ai ngoài Hỗ Tam Nương. Để đạt được mục đích, Vương Anh lén lút nói chuyện với Tống Giang, mong Tống Giang có thể bắc cầu làm mối cho mình, để Hỗ Tam Nương không thể đưa ra lý do từ chối, cho dù là phục tùng mệnh lệnh cũng phải gả cho hắn.

Hiển nhiên, chiêu này của Vương Anh đã linh nghiệm. Dưới sự giúp đỡ của Tống Giang, Hỗ Tam Nương cực kỳ không bằng lòng những vẫn phải gả cho hắn. Nhìn các vị anh hùng hảo hán trên Lương Sơn, có rất nhiều người cao lớn uy mãnh, anh tuấn phong độ. Võ Tòng là một trong số đó, cao lớn cường tráng lại vô cùng anh tuấn, là một “soái ca” điển hình nhưng lại không có duyên với Hỗ Tam Nương. Vậy rồi lại quá hời cho tên Vương Anh vừa lùn vừa xấu vừa háo sắc kia.

Vậy rốt cuộc tại sao Tống Giang lại làm như thế?

Tại sao Tống Giang không để cho Võ Tòng lấy Hỗ Tam Nương xinh đẹp?- Ảnh 3.

Tống Giang nợ Vương Anh món nợ ân tình

Trong truyện, Tống Giang để Hộ Tam Nương gả cho Vương Anh, chủ yếu có 2 nguyên nhân. Thứ nhất là Tống Giang với Vương Anh có ân tình cá nhân, quan hệ khá tốt. Thứ hai là như thế thì có thể làm yên lòng Vương Anh, cũng có thể giữ chặt được Hỗ Tam Nương ở lại Lương Sơn vì chồng hoặc vì con, có thể nghe theo sắp xếp của Tống Giang bất cứ lúc nào, giúp Lương Sơn lăn lộn trong thiên hạ. Đây có thể gọi là kế một mũi tên trúng hai con nhạn.

Việc Tống Giang và Vương Anh quen nhau hoàn toàn là sự tình cờ. Có một lần, Tống Giang đi ngang qua Thanh Phong Trại - nơi mà Vương Anh chiếm cứ, do đám lâu la trong trại không biết ông, cho rằng ông là thám tử do quan binh phái tới nên bắt trói ông lại, đưa về trình lên trước mặt Vương Anh.

Sau khi thấy Tống Giang, Vương Anh thể hiện những chiêu trò hăm dọa được coi là sở trường của hắn, nói rằng muốn giết chết Tống Giang và lấy tim gan của ông làm mồi nhắm rượu. Tống Giang tưởng rằng mình sắp chết thật rồi cũng vô cùng lo lắng. Ngay trước khi chết, vội vã giới thiệu thân phận của mình với hắn.

Tuy đám Vương Anh là thổ phỉ có tiếng trong vùng nhưng làm người lại khá trượng nghĩa. Đúng lúc nghe thấy là Tống Giang, trong lòng lập tức run rẩy, không hề nghĩ ngợi nhiều, Vương Anh chủ động cởi trói giúp Tống Giang, đồng thời đồng ý đi theo Tống Giang cùng nhau xông pha chốn giang hồ.

Tại sao Tống Giang không để cho Võ Tòng lấy Hỗ Tam Nương xinh đẹp?- Ảnh 4.

Từ đó, hai người lập nên một mối quan hệ thân thiết, là điều mà đám Võ Tòng không thể làm được. Ngoài ra, khi lôi kéo Vương Anh, Tống Giang đã từng đảm bảo với hắn rằng, nhất định sẽ lấy cho hắn một cô vợ. Thế nên Tống Giang đem Hỗ Tam Nương gả cho hắn là chuyện hợp tình hợp lý.

Làm yên lòng Vương Anh, giữ chặt được Hỗ Tam Nương, hai chuyện này kết hợp lại quả thực là chuyện vô cùng hoàn hảo. Tống Giang nghĩ, chỉ có Vương Anh háo sắc mới đem lòng thích Hỗ Tam Nương còn những vị anh hùng hảo hán kia thì khác. Ví dụ như Hắc Toàn Phong Lý Quỳ rất có khả năng trở thành trụ cột thứ 3 của Lương Sơn cùng với đám Lư Tuấn Nghĩa. Tuy họ uy phong lẫm liệt nhưng lại không hiểu tình cảm nam nữ, cũng không coi nữ nhi là vị trí số 1.

Đầu tiên là Lý Quỳ, quan hệ cá nhân của hắn với Tống Giang có thể coi là tốt nhất nhưng lại cực kỳ lỗ mãng, chỉ là cho dù có chết cũng vẫn mù quáng chạy theo. Lư Tuấn Nghĩa tuy uy dũng nhưng ông lại là người đã có gia thất, hơn nữa lại không có hứng thú với chuyện nữ nhi, luôn đặt công việc ở vị trí hàng đầu.

Từ đó có thể thấy, Vương Anh chính là lựa chọn tốt nhất. Vậy thì còn Võ Tòng trẻ trung tuấn tú thì sao? Tại sao lại không thể làm chồng của Hỗ Tam Nương xinh đẹp được?

Tại sao Tống Giang không để cho Võ Tòng lấy Hỗ Tam Nương xinh đẹp?- Ảnh 5.

Võ Tòng cũng rất tốt, tại sao không thể lấy?

Trong rất nhiều vị anh hùng hảo hán Lương Sơn, ngoài Lý Quỳ đánh chết hổ vì mẹ hay Lý Trung đánh hổ ra thì Võ Tòng cũng là một trong những tướng đánh hổ hiếm có. Chàng có tướng mạo anh tuấn, uy phong lại là chàng trai trẻ trung ở độ tuổi 25, là một trong những vị mãnh tướng trẻ nhất trong 108 vị anh hùng Lương Sơn. Trên núi Lương Sơn, chàng cũng có những mối quan hệ nhất định, dựa vào tinh thần chân chất, ngay thẳng, dũng cảm, lại có tư tưởng độc lập nên chàng đã trở thành một nhân vật có sức ảnh hưởng trong Lương Sơn.

Chính cái gọi là mỹ nhân phối với anh hùng, trai tài gái sắc càng thích hợp hơn. Khi ấy, cả Hỗ Tam Nương và Võ Tòng đều còn độc thân nhưng Tống Giang lại không chọn Võ Tòng mà lại chọn Vương Anh khiến mọi người không khỏi tiếc nuối cho Hỗ Tam Nương và Võ Tòng. Có người còn nói hôn sự này chẳng khác gì như “bông hoa lài cắm bãi phân trâu”, tất cả đều quá hời cho Vương Anh.

Việc Tống Giang không để Hỗ Tam Nương lấy Võ Tòng có 2 nguyên nhân. Thứ nhất, Võ Tòng đã từng ở lầu Uyên Ương đại khai sát giới, còn xuống tay với chị dâu của mình là Phan Kim Liên. Thế nên Tống Giang từ lâu đã nhìn ra, Võ Tòng không hề bị cám dỗ bởi nữ sắc, hơn nữa Võ Tòng cũng rất có khả năng là sẽ không chú trọng tầm quan trọng của gia đình, chỉ quan tâm tình huynh đệ và đánh đánh giết giết.

Thứ hai là Tống Giang không hề ỷ lại vào Võ Tòng cho lắm. Võ Tòng là người có tư tưởng độc lập, hơn nữa lại cực lực phản đối chiêu an. Khi Tống Giang chấp nhận chiêu an, chàng và những người khác đã lén bỏ đi, là 1 trong 3 người duy nhất còn sống sót. Thế nên, khi phân chia xong vật tư và tài sản, người mà Tống Giang nghĩ tới đầu tiên chắc chắn không phải là chàng, nếu không thì đồ tặng đi cũng coi như là công cốc, nếu như thế thì thà dùng để mua chuộc lòng người còn hơn.

Tại sao Tống Giang không để cho Võ Tòng lấy Hỗ Tam Nương xinh đẹp?- Ảnh 6.

Sau này sự việc đã chứng minh, Vương Anh đã hết lòng hết dạ phục tùng quy thuận theo Tống Giang.

Tổng kết

Tống Giang không để Hỗ Tam Nương gả cho Võ Tòng. Thứ nhất là vì cân nhắc tới lợi ích của mình, thứ hai là đã nhận ra Võ Tòng không màng chuyện gia đình. Vậy nên không thể tác thành cho họ được. Còn Vương Anh thì lại khác, tuy ngoại hình hắn xấu xí, lại là kẻ lùn nhất trong đám hảo hán nhưng do hắn háo sắc nên hắn vô cùng yêu mến Hộ Tam Nương.

Sau khi thành thân, hai người cũng coi như là cặp vợ chồng gương mẫu của Lương Sơn, tuy bình thường hay cãi cọ nhưng đứng trước thị phi không hề xuất hiện quá nhiều sự chia tách. Từ điều kiện khi ấy cho thấy, Hỗ Tam Nương là người không lo không lấy được chồng nhưng nếu gặp được một người yêu mình như thế, nàng vẫn lựa chọn việc cúi đầu trước số phận, lấy một kẻ tướng mạo và võ nghệ chẳng ra sao, cũng không phải là một chuyện quá thê thảm. Nói tóm lại, Hỗ Tam Nương gả cho Vương Anh đối với hảo hán Lương Sơn mà nói thì đều là chuyện tốt chứ không hề có hại.


PV (Theo CL&XH)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem