Vụ nam du khách chết "bí ẩn" trên đỉnh núi ở đảo Phú Quý: Đưa con dao và vật chứng đi giám định

Bùi Phụ Thứ tư, ngày 10/05/2023 07:24 AM (GMT+7)
Sáng 10/5, nguồn tin cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) đã đưa con dao và những vật chứng đi giám định để điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết "bí ẩn" của nam du khách trên đỉnh núi ở đảo Phú Quý mà Dân Việt đã phản ánh.
Bình luận 0

Xuống vực sâu tìm chứng cứ

Trước đó, trưa 9/5, Công an tỉnh Bình Thuận đã cho các điều tra viên bám vào sợi dây, leo ngược xuống vực sâu gần cả 100 mét bên vách núi dựng đứng để tìm kiếm, thu thập các đồ vật nghi liên quan đến các chết của nam du khách. 

Khởi tố vụ án để điều tra làm rõ cái chết "bí ẩn" của nam du khách trên đỉnh núi ở đảo Phú Quý  - Ảnh 1.

Các điều tra viên bám vào sợi dây, leo ngược xuống vực sâu gần cả 100 mét bên vách núi dựng đứng để thu thập các đồ vật nghi liên quan đến vụ việc. Ảnh: CACC

Tại hiện trường, công an đã tiến hành điều tra, đo đạc và xác định vị trí nạn nhân tử vong là trên đỉnh núi Cao Cát nằm ở độ cao 106m. Thi thể nạn nhân nằm trước tượng Phật Bà của chùa Linh Sơn. Vị trí này nằm trên đỉnh một tảng đá, phía dưới là vực núi sâu. Sau đó, Trung tâm Pháp y tỉnh Bình Thuận cũng đã khám nghiệm tử thi để làm rõ theo quy định pháp luật...

Ở lưng chừng núi cách hiện trường nam du khách nằm chết khoảng 200m, cơ quan điều tra đã tìm thấy túi xách khoác vai màu đen của nạn nhân. Bên có một chiếc điện thoại, bóp, bật lửa, tuốc nơ vít, 1 cây kéo và 1 căn cước công dân đã bị cắt nát thành nhiều mảnh và một số vật dụng khác. 

Vụ nam du khách chết "bí ẩn" trên đỉnh núi ở đảo Phú Quý: Đưa con dao và vật chứng đi giám định  - Ảnh 2.

Con dao nghi là hung khí, tang vật có liên quan đến cái chết của nạn nhân. Ảnh: CACC

Đặc biệt là con dao nghi là hung khí, tang vật có liên quan đến cái chết của nạn nhân. Hiện các vật chứng quan trọng vừa thu giữ đã được Cơ quan điều tra niêm phong gửi đi giám định.

Cũng trong ngày 9/5, người thân của nạn nhân (được xác định là anh Phan Quốc Đại, 20 tuổi) đã từ TP.HCM có mặt tại đảo Phú Quý để nhận diện nạn nhân. Trong tối cùng ngày, thi thể của anh Đại đã được người thân đưa về TP.HCM lo hậu sự bằng đường tàu thủy.

Theo người nhà nạn nhân, trong cuộc sống thường ngày anh Đại sống khép kín, ít giao lưu với mọi người.

Cơ quan điều tra cũng trích xuất camera xác định, nạn nhân Phan Quốc Đại mới từ TP.HCM ra Phan Thiết và lên tàu cao tốc ra Phú Quý sáng 8/5, sau đó thì xảy ra sự việc.

Cái chết bí ẩn của nam du khách

Như Dân Việt đưa tin, khoảng 11h30 ngày 8/5, du khách bất ngờ phát hiện thi thể một người đàn ông chết bên vũng máu trên đỉnh núi Cao Cát thuộc xã Long Hải, huyện đảo Phú Quý nên trình báo công an.

Ngay sau đó, Công an huyện Phú Quý và các cơ quan chức năng đã đến hiện trường làm rõ sự việc. 

Tại hiện trường công an ghi nhận, thi thể người đàn ông nằm nghiêng và xung quanh có nhiều máu. Nạn nhân mặc quần tây đen, áo thun màu xám, đầu ít tóc, bên cạnh thi thể có một ít tiền. 

Bước đầu, công an nhận định đây là một du khách từ đất liền ra tham quan đảo.

Công an đang điều tra cái chết "bí ẩn" của nam du khách trên núi ở đảo Phú Quý - Ảnh 1.

Du khách tham quan đỉnh núi Cao Cát. Ảnh: Bùi Phụ

Đảo Phú Quý - hay còn gọi là Cù Lao Thu - là một huyện đảo của tỉnh Bình Thuận, cách TP.Phan Thiết khoảng 56 hải lý về hướng Đông Nam. Đảo Phú Quý nổi lên như một viên ngọc sáng giữa biển bởi nhiều cảnh đẹp.

Đỉnh Cao Cát là một điểm du lịch tâm linh nổi tiếng ở đảo Phú Quý, nằm sau lưng ngôi chùa Linh Sơn, là một trong những ngọn núi cao nhất trên đảo Phú Quý, có độ cao 106m so với mặt nước biển. Trên núi có những vách đá hình dạng đặc biệt, có rãnh ngang do phong hoá, trở thành điểm check-in nên du khách đến đây đều tìm đến thưởng ngoạn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem