Cưới chồng năm 12 tuổi, người phụ nữ đẻ 44 đứa con khiến ai cũng choáng

Nghi Dung (Theo Odd và Citizen) Thứ bảy, ngày 27/10/2018 00:55 AM (GMT+7)
Lấy chồng năm 12 tuổi, người phụ nữ có 44 đứa con trải qua không ít cay đắng, khổ sở và hiện tự nuôi con một mình.
Bình luận 0

"Vượt cạn" nhiều lần sinh 44 đứa con 

Mariam Nabatanzi, một phụ nữ người Uganda từng trải qua nhiều lần "vượt cạn". Cô sinh 44 đứa con nhưng có 6 đứa con đã chết. 

Mariam kết hôn khi mới 12 tuổi với một người đàn ông lớn tuổi hơn hồi năm 1993.  Bà mẹ của 38 đứa con này vẫn còn nhớ khoảnh khắc kết hôn với một người đàn ông lớn hơn mình nhiều tuổi. Người phụ nữ này cho hay, vào thời điểm đó, bản thân không biết mình sẽ kết hôn. 

img

Mariam và đàn con nheo nhóc.

Mariam sinh con đầu lòng khi mới 13 tuổi, đó là một cặp sinh đôi. Hiện, người phụ nữ gần 40 tuổi tuổi này sống cùng các con ở làng Kabimbiri, Uganda. Chồng của cô là kẻ hay đánh đập vợ và đã kết hôn với người phụ nữ khác.

Trong suốt 25 năm hôn nhân, Mariam chịu đựng biết bao nỗi cay đắng do chồng làm nhục và tra tấn. "Anh ta đánh khi tôi cố gắng giải thích bất kỳ vấn đề gì, đặc biệt là khi anh ta trở về nhà trong trạng thái say rượu", Mariam kể.

Chồng của Mariam thường xuyên vắng nhà, nhiều đứa trẻ trong số các con của người phụ nữ này không biết mặt cha. Thậm chí, tên các con của cặp vợ chồng này được đặt qua điện thoại chứ không phải nói chuyện trực tiếp với nhau.

Không chỉ sau khi lấy chồng mà trước khi kết hôn, Mariam từng trải qua nhiều nỗi đau khổ. Trước khi kết hôn, cô từng suýt bị mẹ kế giết chết. Theo lời Mariam, mẹ kế của cô đã cho mảnh vỡ ly thủy tinh vào đồ ăn để giết anh chị em cô, may mắn Mariam không ở nhà. Sau khi cưới, gã chồng vũ phu, tàn nhẫn đánh cô bất cứ khi nào anh ta muốn. 

Nhiều lần sinh đôi, sinh ba, sinh tư

Trong nhiều lần "vượt cạn", Mariam chỉ sinh mổ một lần khi sinh đứa con út, còn lại đều sinh thường. Các cơ quan báo chí ở Uganda lần đầu tiên đưa tin về câu chuyện của Mariam hồi năm 2017, khi cô được ghi tên vào danh sách những phụ nữ có nhiều con nhất. Tuy nhiên, Mariam nói, bản thân từng thử sử dụng các biện pháp tránh thai nhưng đều không có tác dụng.

"Tôi thậm chí đã từng gặp bác sĩ để nhờ sự giúp đỡ. Vì tôi cảm thấy khả năng sinh sản của mình sẽ giết chết bản thân, nhưng họ không thể can thiệp gì", Mariam chia sẻ. Trong số các con của Mariam, có 6 cặp song sinh, 4 lần sinh ba, 3 lần sinh tư, 8 lần sinh một. Cha của Mariam cũng có nhiều vợ và có 45 đứa con. Trong số anh chị em của bà có nhiều người chào đời trong các ca sinh đôi, sinh ba, sinh tư...

Bác sĩ Charles Kiggundu  (Bệnh viện Mulago, Uganda) cho hay, nguyên nhân khả năng sinh sản của Mariam có thể là di truyền. Mariam có thể giải phóng nhiều trứng hơn trong chu kỳ làm tăng cơ hội sinh nhiều con. Thậm chí, người phụ nữ này từng đặt vòng tránh thai nhiều lần nhưng không hợp nên bị mệt và nôn đến mức suýt tử vong, hôn mê trong 1 tháng.  

Hy hữu: Ông bố tự sinh con và cho con bú

Có lẽ không có ông bố nào lại sinh con, cho con bú và chịu đựng sự soi mói của người lạ mỗi khi đi mua sắm với vợ...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem