Dân tộc Mông đi cấy rộn rã như hội

Thứ năm, ngày 28/06/2012 10:21 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tháng 6 nước đổ lưng trời, mưa từ những triền núi cao, qua khe tràn xuống tưới ngập những ô ruộng bậc thang, đất nở bung ra dưới luống cày chờ mạ.
Bình luận 0

Bà con người dân tộc Mông, Thái ở Mù Cang Chải (Yên Bái) lại cùng nhau xuống đồng, tưng bừng như ngày hội. Thửa trên bừa ải rộn tiếng cười, thửa dưới mạ xanh đã gọn gàng thành từng bó, ríu rít người nhổ mạ, thoăn thoắt tay ai cấy cong cong thành hàng, xống áo, hoa văn rực rỡ một góc núi rừng Tây Bắc.

img
Mùa lúa ở vùng cao Mù Cang Chải bắt đầu từ mùa mưa tháng 6.
img
Thửa ruộng ở xã La Pán Tẩn đang được bừa ải.
img
Thiếu nữ Mông xách mạ đi trên bờ ruộng bậc thang như làm xiếc.
img
Cấy ruộng cao ở La Pán Tẩn.
img
Phụ nữ Mông rủ nhau cấy đổi công, đông vui như ngày hội.
img
Cậu trai Mông ngẩn ngơ ngắm các thiếu nữ cấy lúa, dù vẫn còn đang dở việc cày bừa.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem