Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Từ thị trấn Thuận Châu ngược dốc theo tỉnh lộ 108 đến đỉnh Cửa Gió ở KM 27, 28 thuộc địa phận bản Nong Vai đi xã Co Mạ, đứng trên lưng chừng núi thuộc đỉnh Copia, du khách sẽ bắt gặp biển mây hùng vĩ đẹp tựa như chốn tiên cảnh.
Biển mây bao la bồng bềnh, cuồn cuộn trôi xa đến tận chân trời. Theo bà con đồng bào Mông sinh sống ở 2 ven đường, thời điểm thích hợp nhất để chiêm ngưỡng được cảnh biển mây mờ ảo này là khoảng 6h30-7h sáng của các tháng trong năm nếu thời tiết thuận lợi.
Buổi sáng sớm, dừng xe tại KM 34, 35 đi về hướng xã Co Mạ ngắm xuống phía taluy âm, 2 bản Nong Vai và Chả Lạy B thoát ẩn thoắt hiện sau lớp mây mù.
Khoảng 9h sáng, sau khi biển mây bắt đầu tan, từ tỉnh lộ 108 nhìn xuống chân núi, du khách sẽ thấy những bản người Mông, người Thái nằm lọt thỏm giữa thung lũng và được bao bọc bốn bề những dãy núi cao như những cột chống trời. Sau khi mây tan hết, nhín ra phía xa hơn, du khách sẽ thấy những nóc nhà của bà con người Mông thuộc địa phận xã Co Tòng và xã Pá Lông nằm chon von nơi lưng chừng núi tạo nên khung cảnh đẹp ngất ngây.
Cảnh sắc bồng lai tiên cảnh, tạo nên khung cảnh hoang sơ, đầy thơ mộng.
Biển mây hùng vĩ, mờ ảo nơi đây nằm ở độ cao từ 1.500m trở lên cộng với khu rừng đặc dụng Copia rộng hàng chục nghìn ha trải dài dọc theo tỉnh lộ 108 nên quanh năm không khí ở đây luôn mát mẻ.
Đến với xã Co Mạ mùa này, du khách sẽ được mục sở thị những biển mây trắng muốt ngút ngàn tới tận chân trời.
Du khách đến đây vào thời điểm này, ai cũng sẽ phấn khích khi nhìn thấy biển mây ở ngay dưới chân mình.