Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Năm nay ông Dần (Hổ) bàn giao lại cho ông Mão (Mèo). Trong báo cáo nhiệm kỳ, ông Hổ đề cập hết ưu, khuyết điểm, các nguyên nhân và giải pháp, nhưng không mấy vị lắng nghe, chỉ khi thảo luận mới rôm rả. Tất cả đều thống nhất thành tích nổi bật năm qua là chống tham nhũng có nhiều chuyển biến tích cực...
Tóm lại là tiến lên được một bước so năm trước. Nhưng trong năm nắm quyền, ông Hổ để xảy ra nhiều vụ "cháy nhà chết người" khủng khiếp. Chỉ nói gọn ở Việt Nam đã có biến đổi khí hậu, gây lũ lụt miền Trung, "hố tử thần"... Ông là chúa sơn lâm mà để lâm tặc vào phá rừng, không bảo vệ được đồng đội, các quán đặc sản thú rừng mọc khắp nơi, xác đồng đội treo bán công khai...
Ông Ba Mươi buồn rười rượi trả lời: Biến đổi khí hậu gây lũ lụt là do nạn phá rừng từ nhiều khóa trước, nên tôi không có trách nhiệm, không bảo vệ được đồng đội vì không còn nơi trú ẩn, đến họ hàng nhà tôi cũng bị mang ra nấu cao nữa là! Để khắc phục, đề nghị sửa luật để mỗi khóa làm mười năm, chứ một năm ngắn quá không giải quyết được gì...
Phần giải pháp cho ông Mão (Mèo) thực hiện năm tới, đại biểu thương ông Mèo vốn yếu ớt, khả năng có hạn, lại "nhiều khó khăn chưa lường hết" nên khó tin việc thực thi, chỉ góp ý nhẹ: giờ không đâu còn bếp than gio để giấu phân nữa, dù ông có tinh vi, khéo đến mấy thì các phương tiện nghe nhìn hiện đại thấy hết. Khuyên ông nên ăn in ít đi và nhớ ăn sạch thì sẽ hạn chể được "đầu ra" và sẽ ít có mùi.
Lúc giải lao ông Mão hỏi ông Dần rằng bí quyết nào để giảm nạn tham nhũng? Ông Dần cười: Có nói anh cũng không làm được, vì tôi đã xơi là xơi gọn cả con lợn nên không ai biết, còn anh ăn vụng dính mồm lại hay liếm mép nên dễ lộ... Mèo bái phục nói anh Dần xứng là bậc thầy.
Thanh Quể (Ninh Bình)